Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

15:10, 04/05/2026

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Thực tế này dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Có người cảm thông, cho rằng đó là cách các gia đình vùng cao thích nghi với kinh tế du lịch, nhưng cũng không ít quan điểm lo ngại về lao động trẻ em, về giáo dục hay sự lệch chuẩn trong nhận thức giá trị lao động và nguy cơ biến tướng văn hóa. Vì vậy, câu chuyện không còn dừng lại ở một hiện tượng du lịch đơn lẻ mà trở thành vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Thoạt nhìn, đó có thể là khung cảnh dễ khiến du khách rung động: Những đứa trẻ đáng yêu, tự tin, biết tạo không khí vui vẻ. Nhiều người sẵn lòng rút tiền với cảm giác vừa được giải trí, vừa làm một việc tốt. Tuy nhiên, đằng sau cảm xúc ấy là thực tế khác: hoạt động này không còn mang tính tự phát mà có sự lặp lại theo thời gian, có cách thức tổ chức và tạo ra nguồn thu nhập đáng kể.

Ở những vùng miền còn khó khăn, việc trẻ em phụ giúp gia đình không phải điều xa lạ. Song, ranh giới giữa phụ giúp và bị cuốn vào một cơ chế kiếm tiền cần được phân định rõ. Khi việc biểu diễn diễn ra vào ban đêm, phụ thuộc vào sự chú ý của du khách và gắn trực tiếp với việc nhận tiền thì đó không đơn thuần dừng ở trải nghiệm sống mà mang dáng dấp của hình thức lao động sớm với nhiều hệ lụy khó lường.

Một trong những hệ lụy đáng chú ý là sự lệch chuẩn trong nhận thức về giá trị lao động. Trẻ em học theo các trào lưu trên mạng xã hội là điều quen thuộc nhưng khi những động tác nhún nhảy, gây chú ý trở thành cách để nhận tiền, các em rất dễ hình thành suy nghĩ rằng chỉ cần thu hút sự chú ý là có thể kiếm thu nhập, thay vì thông qua học tập hay nỗ lực lâu dài.

Bên cạnh đó là vấn đề văn hóa. Trang phục truyền thống cách tân, âm nhạc hiện đại và các động tác mạng xã hội được pha trộn để tạo thành những tiết mục mang tính giải trí tức thời. Dù có thể hấp dẫn du khách trong khoảnh khắc, sự pha trộn thiếu định hướng này về lâu dài có thể làm mờ đi bản sắc văn hóa vốn cần được gìn giữ theo cách nghiêm túc, có chọn lọc.

Không thể bỏ qua tác động về hình ảnh. Hình ảnh trẻ em biểu diễn để nhận tiền trực tiếp lặp lại nhiều lần, rất khó tránh khỏi những liên tưởng tiêu cực từ du khách, nhất là khách quốc tế về lao động trẻ em hay mức độ bảo vệ trẻ trong xã hội.

Dẫu vậy, giải pháp không thể chỉ là những mệnh lệnh cấm đoán đơn giản bởi nếu không có phương án phù hợp hoàn toàn có thể đẩy các gia đình vào tình thế khó khăn hơn, thậm chí khiến hoạt động tương tự chuyển sang những không gian khó kiểm soát.

Cần phải có cách tiếp cận linh hoạt, nhưng kiên định về nguyên tắc. Nếu trẻ em tham gia biểu diễn, đó nên là những chương trình được tổ chức bài bản, có người hướng dẫn, nội dung phù hợp lứa tuổi và đặc biệt không đặt các em vào vị thế phải nhận tiền trực tiếp từ khán giả. Khi đó, các hoạt động có thể trở thành hình thức giáo dục văn hóa, giúp trẻ hiểu và tự hào về bản sắc của mình thay vì bị cuốn vào áp lực mưu sinh quá sớm.

Tại Sa Pa, đã có nhiều chương trình nghệ thuật thực cảnh diễn ra ở quy mô lớn, thu hút du khách, nhưng sự tham gia của trẻ em vẫn còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, vai trò của nhà trường và cộng đồng cần được tăng cường. Trẻ em cần có không gian học tập, vui chơi đúng nghĩa. Với những gia đình còn khó khăn, các chính sách hỗ trợ về sinh kế và giáo dục cần được triển khai hiệu quả hơn, giảm áp lực cho trẻ em.

Cuối cùng, không thể thiếu vai trò của những người chứng kiến. Mỗi hành động cho tiền, ánh nhìn thương cảm nếu không đi kèm hiểu biết, đôi khi lại vô tình duy trì, nhân rộng chính thực trạng này. Sự thay đổi không đặt hoàn toàn trên vai các gia đình hay những đứa trẻ mà còn ở cách xã hội lựa chọn phản ứng và định hướng.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vẹn nguyên khát vọng hòa bình
Tôi sinh ra và lớn lên cùng sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Những năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, chúng tôi hầu như phải sống trong lòng đất. an ngày đến trường dưới lòng hào giao thông chằng chịt khắp xóm làng. Lớp học cũng sâu lút đầu, bốn phía còn đắp thêm ụ đất, bên trên là những tấm phên đổ đất cát... Ban đêm, thì chui xuống hầm kèo học bài bên ánh đèn phòng không tù mù, rồi ngủ luôn trong hầm đề phòng tàu bay Mỹ đánh lén. Suốt tuổi thơ phải chui rúc như thế, chúng tôi chỉ ao ước bao giờ được tung tăng trên mặt đất, tung tăng đến trường trên con đường rợp bóng tre…
30/04/2026
Xung phong thời bình
Hơn nửa thế kỷ kể từ khi đất nước trọn niềm vui thống nhất, những ký ức chiến tranh dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho hành trình dựng xây và phát triển. Trở về từ khói lửa, các cựu chiến binh (CCB) quê hương cách mạng Tuyên Quang không chỉ mang theo ký ức hào hùng mà còn tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bền bỉ lao động, cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
30/04/2026
Ký ức tháng Tư
Tháng Tư, đất nước trọn niềm vui thống nhất. Trong dòng chảy ký ức ấy, có những con người bình dị: cựu chiến binh, cựu TNXP, vẫn lặng lẽ giữ trong tim mình một “bản đồ ký ức” không phai. Họ là những nhân chứng của một thời hoa lửa, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, nơi tuổi trẻ được gửi lại phía sau để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
30/04/2026
110 thí sinh tham gia Cuộc thi Đấu trường Tiếng Anh - “Battle of Minds” và Liên hoan Câu lạc bộ tiếng Anh tỉnh Tuyên Quang năm 2026
Ngày 29-4, tại trường THPT Tân Trào, phường Minh Xuân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi Đấu trường Tiếng Anh - “Battle of Minds” và Liên hoan Câu lạc bộ tiếng Anh tỉnh Tuyên Quang năm 2026.
29/04/2026
Trang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn