Nối mạch nguồn nhân ái
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái” và chính Người là biểu tượng sáng ngời, kết tinh vĩ đại nhất của lòng nhân ái Việt Nam. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Hơn nửa thế kỷ vắng bóng Người, tinh thần nhân ái ấy vẫn luôn được toàn Đảng, toàn dân học tập, noi theo.
“Bác ơi tim Bác mênh mông thế”
Mưa xuân giăng mờ phố nhỏ trong đêm ba mươi Tết năm Nhâm Dần 1962, khi Hà Nội đang trong không khí sum vầy của thời khắc giao thừa, chiếc xe của Bác Hồ lặng lẽ rời Phủ Chủ tịch. Người không chọn đến những nơi đèn hoa rực rỡ, mà đến thăm những xóm lao động nghèo vẫn đang chật vật mưu sinh. Cuối con ngõ nhỏ phố Lý Thái Tổ, căn nhà xập xệ của chị Nguyễn Thị Chín tối om. Người phụ nữ góa chồng vẫn phải đi gánh nước thuê đêm giao thừa để đổi lấy vài đồng mua gạo cho bốn đứa con nhỏ. Nhìn thấy Bác đến, đôi đòn gánh trên vai chị rơi xuống nền đất, chị òa khóc: “Bác ơi! Sao Bác lại đến nhà con?”. Bác bước đến gần, giọng nghẹn lại: “Bác không đến thăm những người như mẹ con thím, thì còn thăm ai?”. Người hỏi thăm cặn kẽ cuộc sống của mẹ con chị Chín, trước khi ra về, Người căn dặn cán bộ thành phố phải quan tâm hơn đến những gia đình lao động nghèo, không để người dân thiếu đói ngay giữa Thủ đô.
![]() |
| Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mậu Duệ trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Cháng Thị Lau, thôn Phiêng Đế. |
Nhiều năm qua, câu chuyện đêm giao thừa ấy luôn khiến chúng ta xúc động, bởi đó không đơn thuần là chuyến thăm của một vị Chủ tịch nước, mà là tình thương sâu nặng Bác dành cho những con người khốn khó. Lòng nhân ái Bác xuất phát từ lẽ sống “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” và dành tình thương cho tất cả cho mọi kiếp người. Trên con đường cứu nước đầy sóng gió, chông gai, lòng yêu nước, thương dân, tất cả vì dân, vì nước luôn canh cánh, nhất quán trong suy nghĩ và hành động của Người. Ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Người đã nêu rõ mục tiêu của Nhà nước: “Một là, làm cho dân có ăn. Hai là, làm cho dân có mặc. Ba là, làm cho dân có chỗ ở. Bốn là, làm cho dân được học hành”. Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh chưa bao giờ là những điều đao to búa lớn. Đó là sự day dứt khi nghe tin đồng bào chết đói, là việc nhường phần cơm của mình cho trẻ nhỏ, là thói quen tiết kiệm từng tờ giấy vì “dân còn nghèo”. Nói về lòng nhân ái bao la của Bác, nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/Ôm cả non sông, mọi kiếp người”.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Nhiều năm trước, gia đình ông Giàng Sào Thò, thôn Khâu Khà, xã Minh Tân thuộc diện đặc biệt khó khăn, sống trong căn nhà tạm luôn chực chờ đổ sập mỗi mùa mưa bão đến. Cuộc sống túng thiếu khiến giấc mơ về một mái nhà kiên cố với ông gần như quá xa vời. Trăn trở trước cuộc sống khó khăn của bà con, xã Minh Tân đã kêu gọi sự phối hợp, hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để xây dựng nhà mới cho ông Thò. Sau 2 tháng triển khai, căn nhà mới trị giá 77 triệu đồng đã hoàn thành với sự chung tay của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và cộng đồng. Ngày nhận bàn giao nhà, ông Thò nghẹn ngào chia sẻ: “Đây là giấc mở cả đời của tôi. Có nhà mới rồi, tôi yên tâm làm ăn, không còn sợ mưa gió nữa.”
Tháng 4 vừa qua, chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang đăng tải bài viết về em Hoàng Lý Minh Khôi, học sinh rơi vào hôn mê sâu do bệnh nặng, cần tiền hỗ trợ để điều trị. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, hàng trăm tấm lòng đã chung tay hỗ trợ em hơn 189 triệu đồng. Trong đó, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã quyên góp hàng chục triệu đồng.
Hơn 6 năm qua, Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” đã hỗ trợ trên 120 trường hợp, sửa chữa, xây mới gần 20 ngôi nhà với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, chuyên mục đã hỗ trợ 10 hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 4 ngôi nhà mới cho người nghèo với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương với những số phận kém may mắn, mở ra cánh cửa cuộc đời, mở ra bước đường tương lai, tạo nên sự hồi sinh kỳ diệu cho những người yếu thế.
Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xóa hơn 15 nghìn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người yếu thế. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các tổ chức đoàn thể còn triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa chăm lo sinh kế, hỗ trợ cây con giống, vốn vay, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp hơn 600 hộ thoát nghèo; Hội Nông dân duy trì hiệu quả mô hình “Ngân hàng bò” với hàng nghìn con; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ hơn 318 nghìn lượt đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng; đoàn thanh niên kêu gọi vận động thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc giúp dân ý nghĩa.
Ở nhiều địa phương, sau thiên tai, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tích cực giúp dân dựng lại nhà cửa, vận chuyển lương thực, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Những việc làm lặng lẽ ấy đang “gieo mầm” hy vọng và trao động lực cho biết bao phận người giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn. Học cách bao dung theo Bác không phải là điều gì quá xa xôi, mà chính là biết thấu cảm, sẻ chia và mở lòng với những mảnh đời quanh mình. Giữa nhịp sống hiện đại, di sản tinh thần vô giá ấy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành điểm tựa vững chắc để kiến tạo một xã hội nhân văn, ngập tràn tình người và lòng vị tha.
Tuệ Anh











Ý kiến bạn đọc