Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng
Ngày 8-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Chiêm Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Tân An, xã Chiêm Hóa cùng thân nhân gia đình, đồng đội và nhân dân.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ cùng thân nhân và nhân dân đưa hài cốt liệt sĩ Ma Đình Thắng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Chiêm Hóa. |
Liệt sĩ Ma Đình Thắng sinh ngày 20-1-1962, quê quán thôn Đồng Tiến, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Hà Tuyên; nay là thôn Đồng Tiến, xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí nhập ngũ tháng 4-1981. Khi hy sinh, đồng chí mang quân hàm Thượng sĩ, giữ chức vụ Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn bộ 5, Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, Quân khu 2.
Ngày 15-5-1984, đồng chí anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại điểm cao 1030, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, nay là xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, khi mới 22 tuổi.
Hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 1030, thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân. Theo nguyện vọng của gia đình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao hài cốt cùng hồ sơ quy tập cho địa phương để tổ chức truy điệu, an táng tại quê hương. Bà Ma Thị Tứ, sinh năm 1956, chị gái và là người thờ cúng liệt sĩ, đại diện thân nhân tiếp nhận.
![]() |
| Cựu chiến binh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Ma Đình Thắng. |
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, thân nhân, đồng đội và nhân dân dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của liệt sĩ Ma Đình Thắng. Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Chiêm Hóa.
Sau hơn 42 năm nằm lại nơi chiến trường, liệt sĩ Ma Đình Thắng đã trở về quê hương, đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình. Lễ đón nhận, truy điệu và an táng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thanh Thủy - Hồng Nhung












Ý kiến bạn đọc