“Thủ lĩnh” vùng đất khó

07:38, 13/08/2013

HGĐT- Có lẽ ở vùng chỉ có đá và núi như xã Pả Vi (Mèo Vạc) thì chuyện thoát nghèo đã khó chứ chưa tính đến chuyện làm giàu. Thế nhưng, bằng khối óc sáng tạo và bàn tay cần cù, tích cực mở rộng diện tích cỏ chăn nuôi bằng việc chuyển đổi diện tích đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ để phát triển đàn gia súc; gia đình bác Vương Minh Tuấn, xóm Pả Vi Thượng đã trở thành một trong những hộ có điều kiện kinh tế đứng đầu trên vùng đất khó. Đối với người dân trong xã, bác không chỉ được xem là “thủ lĩnh” trên con đường thoát nghèo mà còn là tấm gương khuyến khích, động viên mọi người từng bước vươn lên làm giàu.


Sinh năm 1965 trong một gia đình có tới 7 anh em nên chuyện thiếu ăn, thiếu mặc dường như đã trở thành nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ và lớn lên trên vùng đá núi Pả Vi với đói nghèo đeo bám bao nhiêu năm cũng đủ làm cho bác Vương Minh Tuấn thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình. Chính vì lẽ đó mà bác đã ấp ủ ước mơ làm giàu, quyết tâm chinh phục khó khăn ngay tại nơi mình sinh ra. Ngày ấy, giữa bộn bề khó khăn, chuyện đi học chẳng mấy ai nghĩ tới. Có trình độ học hết lớp 7 cộng với gần 2 năm học sơ cấp ngày ấy ở Mèo Vạc phải nói rằng rất ít. Vì thế, với nguồn cán bộ ở xã đang trong thời điểm thiếu người, đã tạo ra ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời bác Tuấn. Năm 1988, bác Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch xã Pả Vi và hiện tại bác đang giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Mèo Vạc.


Dù ở bất cứ đâu, trên cương vị nào, bác Tuấn cũng trăn trở tìm hướng thoát nghèo bền vững không chỉ cho gia đình mà còn cho những người nông dân bao đời nay vẫn nhọc nhằn trên đá núi. Từ năm 2000, nhận thấy chương trình phát triển trồng cỏ chăn nuôi được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt nên gia đình bác đã chủ động mở rộng diện tích trồng cỏ và chuồng trại. Trong khi người dân còn nhiều nghi ngại, thì bác Tuấn là người tiên phong tham gia trồng cỏ trên diện tích ngô của gia đình. Lúc đó, cuộc sống hàng ngày chỉ biết trông vào cây ngô một vụ nên việc chuyển sang trồng cỏ được mọi người coi đó là việc làm liều lĩnh. Ban đầu gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhận thấy trồng cỏ giúp giảm ngày công lao động, chủ động nguồn thức ăn trong mùa đông cho gia súc nên hầu hết diện tích ngô cho năng suất thấp đều được bác chuyển sang trồng cỏ. Với quyết tâm làm giàu từ chăn nuôi, bác Tuấn đã vay Ngân hàng 10 triệu đồng mua 2 con bò, vừa lấy sức kéo vừa vỗ béo để quay vòng hàng năm. Từ năm 2001-2010, gia đình bác lúc nào cũng duy trì nuôi từ 9-10 con bò; bên cạnh đó còn nuôi dê, lợn. Hiện nay, diện tích cỏ chăn nuôi của gia đình đã lên tới gần 4ha, đảm bảo thức ăn cho 6 con bò, trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ là người mở đường chăn nuôi hàng hóa ở Pả Vi, tạo dựng cơ nghiệp để nuôi 3 người con được học hành, có công ăn việc làm ổn định; bác Tuấn còn đúc rút kinh nghiệm tại một số huyện, tỉnh bạn trong những lần đi học hỏi để áp dụng vào thực tế của địa phương. Ngay sau khi tham quan mô hình trồng cây mắc rạc trên núi đá ở tỉnh Cao Bằng, được sự đầu tư của Nhà nước, bác Tuấn đã mạnh dạn nhận 300kg giống (tương đương 20 ha) đưa vào gieo trồng. Đến nay, cây đã thành rừng và cho khai thác. Trong khi đó các gia đình khác trong xã nhận thấy hiệu quả mới bắt đầu học tập và nhân rộng.


Đã nhiều năm nay, với việc đi đầu trong chăn nuôi, trồng rừng, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp đỡ các hộ còn khó khăn; gia đình bác Vương Minh Tuấn luôn giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” và nhận nhiều Giấy khen của huyện, tỉnh về gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế. Bác Tuấn không chỉ là “thủ lĩnh” trên con đường thoát nghèo mà còn là tấm gương sáng trong “học” và “làm theo” lời Bác Hồ kính yêu.


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xứng đáng với danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"

HGĐT- Đó là Trung úy Hà Nam Ngọc, cán bộ phòng Cảnh sát Bảo vệ (Công an tỉnh), là đại biểu duy nhất đại diện cho tỉnh Hà Giang và là một trong số 100 gương mặt tiêu biểu của cả nước tham dự Lễ tôn vinh "Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2013" do Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 14-6 vừa qua. 

28/06/2013
Thoát nghèo bằng... “chất lính”
HGĐT- Đó là lời khẳng định của đồng chí Hoàng Đình Thi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mèo Vạc khi nói về sự vươn lên trong gian khó của các CCB trên địa bàn. Phát huy bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, các CCB đang là một trong những nhân tố gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, XĐGN và góp phần vào sự đổi thay trên quê hương Mèo Vạc.
27/07/2013
Thầy giáo trong... “lòng dân”
HGĐT- Có lẽ ít nơi nào người dân lại gọi Bí thư Đảng ủy xã bằng cái tên “thầy giáo” một cách quý trọng và gần gũi đến như vậy. Cũng có thể do thời gian trước đây anh công tác trong ngành giáo dục, nhưng với anh, gần dân, sâu sát, sẻ chia khó khăn với người dân và bình dị trong công tác, trong cách sống sẽ luôn được dân quý, dân yêu. Anh chính là Ngô Mạnh Cường, Bí thư Đảng
27/06/2013
Vàng Mí Lềnh - niềm tự hào của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
HGĐT - Lần đầu tiên tôi gặp Vàng Mí Lềnh tại buổi Vui Tết thiếu nhi 1.6 năm nay do Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức. Tôi rất ấn tượng với Lềnh bởi đó là cậu bé có đôi mắt sáng, dáng người nhỏ nhanh nhẹn và được xướng tên nhiều nhất vì thành tích học tập xuất sắc trong những năm học vừa qua. Bất ngờ hơn nữa khi biết Lềnh có một “tuổi thơ dữ dội”, em đã cố gắng vượt qua
26/06/2013