“Trang mới” cuộc đời Nguyễn Văn Nhường
Nhiệt tình, chịu khó và có ý chí làm ăn... đó là lời nhận xét của người dân thôn Bản Loan, xã Yên Định (Bắc Mê) dành cho Nguyễn Văn Nhường khi anh quyết tâm làm lại cuộc đời sau ngày ra trại cải tạo.
Sinh năm 1983, trong một gia đình nông dân nghèo, dân tộc Tày; tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, cùng đám bạn bè ăn chơi đã dẫn đến con đường sa lầy của Nhường; khi đang cùng bạn bè thực hiện một vụ trộm cắp tài sản thì Nhường bị bắt phải vào trại cải tạo 6 tháng. Năm 2006, Nhường ra trại, trở về quê với hai bàn tay trắng, lại chịu sự khinh thường của bạn bè, hàng xóm; đã có lúc Nhường nản chí, nhưng người phụ nữ có tên Phùng Thị Lợi (quê Vĩnh Phúc) đã gặp và “cứu” cuộc đời Nhường. Hai người bén duyên nhau, rồi nên vợ chồng. Có một mái ấm nhỏ để yêu thương; Nhường quyết tâm làm lại cuộc đời, dù lúc đó, tài sản của hai vợ chồng anh chẳng có gì ngoài sức khỏe và đôi bàn tay chịu khó. Nhưng lập nghiệp bằng cái gì trên mảnh đất nghèo khó này là điều khiến anh phải nhiều đêm trăn trở. Anh được Ngân hàng CSXH cho vay 10 triệu đồng trong chương trình tạo việc làm cho lao động nông thôn, vậy là hai vợ chồng anh bắt đầu sự nghiệp... làm giàu bằng con lợn giống, vườn rau, ao cá. Bên cạnh đó, nhờ cái nghề sửa chữa điện tử được học từ trước, lại nhận thấy nhu cầu sửa chữa điện tử trong thôn nhiều nên anh kiêm luôn cả nghề này để kiếm sống. Sau mấy năm hai vợ chồng chịu khó làm ăn, giờ thì anh đã có trên 2.000 m2 diện tích vườn trồng các loại rau, đậu hàng hóa cho thu nhập thường xuyên và một ao cá với đủ các loại: Trắm, Vược, Chép, Rô phi; công việc sửa chữa điện tử cũng ngày càng đông khách và được mọi người tin tưởng... Tâm sự về những “ngã rẽ” trong cuộc đời mình, anh chia sẻ: “Ngày trước tôi bồng bột, thiếu suy nghĩ, nên đã hành động và vi phạm pháp luật; những ngày phải đi cải tạo, tôi đã hiểu được giá trị của cuộc sống; giờ thì tôi đã có vợ, hai đứa con ngoan, đó là tài sản quý giá nhất, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, mong cho các con có một tương lai tốt đẹp. Công việc làm ăn, ngày càng khó do thiếu vốn để mở rộng sản xuất; trong thời gian tới, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền quan tâm và hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất; xây thêm chuồng trại để phát triển chăn nuôi lợn; đầu tư thêm máy móc để phục vụ cho việc sửa chữa điện tử...”.
Thành quả của ngày hôm nay chưa nhiều, dù chỉ mới giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo, nhưng những giọt mồ hôi đầy ý chí, nghị lực của vợ chồng anh rơi xuống, mảnh đất cằn cỗi Bản Loan đang hứa hẹn một mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững và Nguyễn Văn Nhường đã trở thành một tấm gương nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc đời.










Ý kiến bạn đọc