Đặng Văn Bình - "Nhà nông trẻ xuất sắc"

07:18, 15/07/2015

BHG- Bước qua tuổi 20, chàng trai người Dao, Đặng Văn Bình, thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) phải từ bỏ giấc mơ khoác lên mình chiếc áo bờ-lu trắng để trở thành chỗ dựa vững chắc cho 5 đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ... Thật nghị lực biết bao, khi cuộc sống cơ cực cùng những lần xót lòng chứng kiến người thân lần lượt an nghỉ nơi vĩnh hằng cũng không ngăn được bước chân anh vượt qua nghịch cảnh, trở thành “Nhà nông trẻ xuất sắc” và nuôi dạy các cháu mồ côi đến ngày trưởng thành.

Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng, đến nay anh Bình đã có tài sản bạc triệu với mô hình vườn-ao-chuồng. Trong ảnh: Anh Bình chăm sóc vườn cam sau thu hoạch.
Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng, đến nay anh Bình đã có tài sản bạc triệu với mô hình vườn-ao-chuồng. Trong ảnh: Anh Bình chăm sóc vườn cam sau thu hoạch.

Sự hy sinh thầm lặng:

Là con thứ 6 trong một gia đình thuần nông nghèo khó với 8 anh, chị, em;  Bình là người con duy nhất của gia đình được bố, mẹ và các anh, chị nuôi ăn học. Mặc dù tốt nghiệp phổ thông sau các bạn cùng lứa nhiều năm, nhưng Bình đã mang đến niềm tự hào cho gia đình khi cùng thời điểm thi đỗ cả 2 trường: Trung cấp Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội) và Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang. “Niềm vui chưa tày gang” thì ước mơ khoác lên mình chiếc áo bờ-lu trắng, mang tấm lòng y đức chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bình dang dở.

Năm 1998, nỗi đau mất bố, chị dâu (vợ anh trai cả) chưa một ngày dịu nỗi đau trong lòng Bình; thì năm 2002, anh trai cả cũng trút hơi thở cuối cùng vì bệnh hiểm nghèo, để lại 5 cháu nhỏ bơ vơ, mồ côi cả cha, lẫn mẹ. Thương các cháu đang tuổi cắp sách tới trường, anh Bình đã hy sinh con đường sự nghiệp của mình để đón các cháu về ở chung dưới một mái nhà. Cũng từ đây, đôi vai anh thêm phần trách nhiệm; khi một bên lo toan cho 5 cháu tiếp tục được đến trường và một bên vai hằng ngày vẫn lo chăm sóc mẹ, phụng dưỡng bà ngoại và là chỗ dựa tinh thần cho 2 người em trai...

Bên cạnh nguồn thu nhập từ ruộng lúa, vườn chè, anh Bình đã trải qua biết bao công việc từ cắt cam, hái chè, do các chủ vườn thuê lao động đến đóng gạch, phụ xây,... để có tiền mua gạo nuôi gia đình và giúp các cháu theo học phổ thông. Thấm thoát 9 năm trôi qua, khi 2 cháu lớn tốt nghiệp cấp 3 và 2 cháu kế tiếp tốt nghiệp Trung học cơ sở cũng là lúc kinh tế gia đình cơ bản ổn định; anh Bình và nhiều anh em khác đã tự tay xây nhà, giúp vốn, chia vườn chè, mua cây cam giống,... giúp các cháu ra ở riêng. Đến nay, cháu cả của anh Bình – Đặng Văn Miều đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ 3ha cam và mua được xe ô-tô tải để vận chuyển cam vào vụ thu hoạch. Riêng cháu thứ 5 may mắn được một gia đình nhận làm con nuôi, đến nay, cháu đã là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Văn hóa (Hà Nội)...

Tay trắng dựng cơ nghiệp:

Cuối năm 2008, khi những vườn cam sành nức tiếng của huyện Bắc Quang vào vụ thu hoạch chỉ còn giá trên 500 đồng/kg cũng là lúc các chủ vườn bỏ cam, tìm sinh kế mới. Ngẫm thấy việc phát triển ruộng lúa, vườn chè và làm thuê khó có thể thoát nghèo, vợ chồng anh Bình từ đôi bàn tay trắng, quyết tâm vay người thân 13 triệu đồng, đầu tư mua vườn cam 2ha và thuê lại vườn cam của nhiều gia đình để có thêm thu nhập. Và rồi may mắn cũng đến với anh khi vụ cam năm 2009 được mùa, được giá giúp anh, chị thu về trên 100 triệu đồng.

Từ nguồn vốn trên, năm 2010 anh Bình tiếp tục đầu tư chăn nuôi lợn, gà với quy mô hàng trăm con. Khi nguồn thu nhập không ngừng tăng, năm 2013, anh đã có nguồn vốn trên 300 triệu đồng để đào ao, thả cá với diện tích mặt nước gần 1ha. Cùng với đó, anh tiếp tục học tập kinh nghiệm từ những người làm trang trại thành công trong và ngoài tỉnh nhằm áp dụng vào thực tế, để mô hình vườn – ao - chuồng sinh nhiều lợi nhuận, giúp anh thu về từ 400 đến trên 600 triệu đồng/năm... Với những thành công trên, năm 2013, chàng trai người Dao, Đặng Văn Bình vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của – giải thưởng cao quý của Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho “Nhà nông trẻ xuất sắc” và được Huyện đoàn Bắc Quang bình chọn là thanh niên tiêu biểu, giai đoạn 2012-2014.

Có thể nói, không chỉ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành “Nhà nông trẻ xuất sắc” mà trái tim nhân hậu của Bình đã tạo chốn bình yên cho 5 cháu nhỏ khi gặp cảnh truân chuyên. Với tất cả những điều đó, Bình xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều bạn trẻ soi chung”, Bí thư Huyện đoàn Bắc Quang, Nguyễn Bá Tuấn dành cho anh những lời cảm phục.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nữ Bí thư Chi bộ thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG- Đến với thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, khi hỏi đến chị Giàng Thị Ánh Tuyết, ai cũng biết, bởi chị là một tấm gương sáng trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chị là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

30/06/2015
Gặp người "Nông dân Việt Nam xuất sắc"

BHG- Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở khắp các vùng miền đều có, thế nhưng ở vùng cao biên giới, nơi núi đá cằn cỗi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt như huyện Đồng Văn thì người nông dân không chỉ cần sự cần cù chịu khó mà còn phải can trường, kiên trì dồn hết tâm sức của mình vào từng cây giống, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình và giữ vững mảnh đất biên thùy. 

28/05/2015
Anh Già Mí Dính vượt khó làm giàu

BHG- Phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức chăn nuôi hiện nay được nhiều gia đình trên địa bàn huyện Mèo Vạc thực hiện và có những hiệu quả nhất định. Nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi đã được mọi người trong thôn, xã biết đến, trở thành những người có uy tín, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Anh Già Mí Dính ở thôn Po Ma, xã Khâu Vai là một tấm gương như thế. 

27/05/2015
Bác sỹ của dân

BHG- Sinh năm 1969 tại thành phố Tuyên Quang, năm 2001, anh Lý Chí Thành tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế của tỉnh và lên nhận công tác tại Trạm Y tế xã Tả Phìn (Đồng Văn). Hiện anh là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS)  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn.

27/05/2015