Trái tim thiện nguyện
Giữa nhịp sống gấp gáp, những ngày đầu tháng 4, câu chuyện của Nguyễn Hoàng Hiệp, chàng sinh viên quê Tuyên Quang lặng lẽ tiếp sức, truyền hơi ấm cho trẻ sinh non đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim cộng đồng.
![]() |
| Em Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh viên người Tuyên Quang đã hỗ trợ hơi ấm chăm sóc trẻ sinh non tại Thái Nguyên. |
Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh năm 2006, là sinh viên năm nhất ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Hiệp lớn lên trong một gia đình kinh doanh nhỏ ở tổ dân phố Trung Môn 17, phường Minh Xuân, em sớm được hun đúc nếp sống nghĩa tình, biết sẻ chia, biết sống vì cộng đồng.
Cơ duyên đến với Hiệp giản dị. Những ngày đầu tháng 4, trong quá trình đồng hành cùng nhóm “Bảo vệ sự sống” tại Thái Nguyên, tình cờ đọc được lời kêu gọi hỗ trợ một em bé sinh non nặng 1,1kg, Hiệp đăng ký ngay. Phía sau quyết định ấy là những giờ dài nằm gần như bất động, là sự cẩn trọng đến từng nhịp thở, khi trên lồng ngực em là một sinh linh non nớt, mong manh.
Trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, Hiệp nằm yên, giữ nhịp thở đều, truyền hơi ấm cơ thể cho em bé. “Chỉ mong hơi ấm của mình giúp em có thêm cơ hội bám lấy thế giới này”. Nhiều ngày liên tiếp, em vẫn đều đặn có mặt. Giữa lịch học dày đặc, em chủ động học bù vào buổi tối, tự sắp xếp thời gian để không bỏ dở việc đã chọn.
Trước đó, Hiệp đã đã tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào vùng lũ, gây quỹ giúp học sinh khó khăn, đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện. Nhưng lần này, việc “truyền hơi ấm” cho một em bé sinh non mang ý nghĩa đặc biệt hơn, đó là sự nâng đỡ trực tiếp cho sự sống, là sự tiếp sức cho một hành trình giành giật từng nhịp thở.
Chị Nguyễn Thị Vân, Trưởng nhóm “Bảo vệ sự sống” Thái Nguyên nhận xét: “Hiệp là một tình nguyện viên trẻ nhưng rất trách nhiệm, kiên trì và giàu lòng trắc ẩn. Ở em có sự điềm tĩnh, cẩn trọng hiếm thấy. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hiệp còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng tham gia những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng; đồng thời chủ động kết nối các bạn trong lớp đến hỗ trợ chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà tạm lánh Tâm An”.
Không chỉ giàu lòng nhân ái, Hiệp còn là sinh viên có thành tích học tập nổi bật. Em từng là thủ khoa khối C00 năm học 2024 - 2025 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, tốt nghiệp loại giỏi Trung cấp Kế toán doanh nghiệp K19 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Kết quả học tập hiện tại em đạt loại Xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3,76/4, tương đương 8,61/10; hoàn thành trọn vẹn 17/17 tín chỉ. Trước đó, em từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương, nhận nhiều Bằng khen của các cấp. Nhưng vượt lên trên những con số, điều đáng quý ở Hiệp là cách em sống: âm thầm, trách nhiệm và khiêm nhường.
Giữa dòng chảy thông tin không ngừng, có những câu chuyện khiến người ta dừng lại. Không phải bởi sự ồn ào, mà bởi sự chân thành. Nguyễn Hoàng Hiệp, chàng trai trẻ của xứ Tuyên đang lặng lẽ góp hơi ấm của mình để giữ lại một mầm sống, thắp lên niềm tin về những điều tử tế, giản dị mà bền lâu.
Bài, ảnh: Hảo Lê









Ý kiến bạn đọc