Em Hà Đức Hội cần được giúp đỡ vượt qua cơn bạo bệnh

16:21, 05/05/2026

Một biến cố bất ngờ đang đẩy gia đình em Hà Đức Hội, sinh năm 1999, dân tộc Tày, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang vào hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Em Hà Đức Hội, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Em Hà Đức Hội, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 28-4-2026, Hội có biểu hiện mệt mỏi, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chiêm Hóa, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng hôn mê sâu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị não phình to, viêm phổi nặng, suy gan, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, trong khi cơ hội phục hồi vẫn đang được giành giật từng ngày.

Em là một cán bộ Đoàn trẻ, luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương. Tuy nhiên, phía sau tinh thần ấy là một hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn. Hội hiện sống cùng bố mẹ, anh trai, chị dâu và các cháu, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Gia đình em mới thoát nghèo, cuộc sống còn nhiều chật vật.

Bố em, ông Hà Đức Vượng – cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học (có giấy chứng nhận), sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, từng bị đột quỵ, khả năng vận động hạn chế, hiện cũng đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Mẹ thường xuyên đau ốm, phải điều trị dài ngày. Nguồn thu nhập của gia đình bấp bênh, chủ yếu dựa vào nghề lao động tự do, không ổn định.

Ông Hà Đức Vượng, bố đẻ em Hà Đức Hội, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang cũng đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Ông Hà Đức Vượng, bố đẻ em Hà Đức Hội, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang cũng đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Chị Hoàng Thị Duyên, Phó Bí thư Đoàn xã Hòa An chia sẻ: “Em Hội là cán bộ Đoàn trẻ năng nổ, tận tụy với phong trào. Gia đình vốn đã nhiều khó khăn, nay biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ. Đoàn xã đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để giúp Hội có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch”.

Hiện nay, gia đình em Hội đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất, đều là nguồn động viên quý giá, góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Hà Đức Hương, anh trai ruột em Hà Đức Hội, thôn Gốc Chú, xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0989 712 801. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình anh Đặng Văn Cu
Sáng 25-4, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trung Hà cùng Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi tổ chức lễ khởi công xây dựng ''Nhà nhân ái" cho gia đình anh Đặng Văn Cu và chị Lý Thị Trao, dân tộc Dao, thôn Lang Chua, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang.
25/04/2026
Bà Cháng Thị Lau mong được sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng
Bà Cháng Thị Lau, sinh năm 1966, dân tộc Dao, trú tại thôn Phiêng Đế, xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang, hiện sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe suy kiệt, thường xuyên ốm đau, không còn khả năng lao động, nhà ở tạm bợ, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
24/04/2026
Trên 189 triệu đồng hỗ trợ em Hoàng Lý Minh Khôi
Sáng 21-4, Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các nhà hảo tâm và Tổ Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho em Hoàng Lý Minh Khôi, học sinh lớp 7B, Trường THCS Ỷ La, trú tại tổ dân phố Tân Hà 11, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
21/04/2026
Cậu học trò hôn mê sâu cần được giúp đỡ
Em Hoàng Lý Minh Khôi, dân tộc Nùng, học sinh lớp 7B, Trường THCS Ỷ La (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Từng ngày trôi qua là từng ngày em phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong sự lo lắng tột cùng của gia đình. Các bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương não nặng, tiên lượng xấu.
18/04/2026