Khánh thành nhà cho em Giàng Trần Hưng

16:09, 14/08/2026

Chiều ngày 14-8, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an xã Hùng Lợi và Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi cùng các nhà hảo tâm tổ chức Khánh thành Nhà nhân ái cho em Giàng Trần Hưng, dân tộc Mông, lớp 8D, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, cư trú thôn Phan.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và các nhà hảo tâm tặng quà cho em Giàng Trần Hưng.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và các nhà hảo tâm tặng quà cho em Giàng Trần Hưng.

Dự có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hùng Lợi, Công an xã Hùng Lợi.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 75 m², gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh khép kín, hệ thống điện, nước được hoàn thiện, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Tổng kinh phí xây dựng gần 160 triệu đồng, do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với chính quyền địa phương vận động Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong cả nước chung tay hỗ trợ.

Trước đó, ngày 14-10-2025, Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đăng bài “Xót thương cậu học trò dân tộc Mông chăm mẹ bệnh ung thư giai đoạn cuối”, phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Hưng. Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, Hưng sống cùng mẹ trong căn nhà tạm. Cuối năm 2025, mẹ em qua đời vì bệnh ung thư, để lại em bơ vơ khi đang tuổi ăn, tuổi học. Từ đó, ông bà ngoại cùng các bác thay nhau chăm sóc, cưu mang, giúp em vượt qua nỗi mất mát.

Công an xã tặng quà vào nhà mới cho em Giàng Trần Hưng.
Công an xã tặng quà vào nhà mới cho em Giàng Trần Hưng.

Ngôi nhà mới cũng là hiện thực hóa di nguyện của mẹ Hưng trước lúc qua đời, mong con có một mái ấm vững chãi để yên tâm học tập, trưởng thành. Từ mong ước ấy, sự sẻ chia của cộng đồng đã góp lại thành một mái nhà, trao cho em thêm điểm tựa để bước tiếp.

Công trình là kết quả của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Mái nhà mới không chỉ giúp Hưng ổn định cuộc sống mà còn là món quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên chặng đường phía trước.

UBND xã Hùng Lợi trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi.
UBND xã Hùng Lợi trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi.

Nhân dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Kênh YouTube Long Xuân Chiến – Đông Bắc quê tôi, cá nhân thượng Tọa Thích Thanh Phúc, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cá nhân một số nhà hảo tâm tặng cháu Hưng bàn ghế, bàn học, giường, nồi cơm điện và một số nhu yếu phẩm. Tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trao hơn 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Hó
Sáng 25-7, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với UBND, Đoàn thanh niên xã Bằng Hành cùng các nhà hảo tâm đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hoàng Thị Hó, thôn Thác Vệ.
25/07/2026
Thương người mẹ gồng gánh hai nỗi đau
Khi nỗi lo chăm sóc cô con gái bị thiểu năng trí tuệ, mất một phần chân sau tai nạn giao thông vẫn còn đè nặng, chị Hoàng Thị Hó, sinh năm 1973, dân tộc Tày, ở thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang lại tiếp tục đón nhận cú sốc lớn hơn khi chồng mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Từ người phụ nữ quanh năm làm thuê để mưu sinh, chị giờ trở thành điểm tựa duy nhất của cả gia đình, một mình cáng đáng việc thuốc thang, cơm nước và chăm sóc những người thân đau yếu.
16/07/2026
Nâng bước người lính trở về từ chiến tranh
Ở tuổi 69, cựu chiến binh Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình những di chứng chiến tranh. Mất một chân, hỏng một mắt sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cuộc sống của vợ chồng ông chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi. Điều người lính già mong mỏi nhất lúc này là có một chiếc chân giả và một chiếc xe lăn để việc đi lại thuận tiện hơn, vơi bớt gánh nặng cho gia đình.
04/08/2026
Từ "Nhịp cầu nhân ái" đến mái ấm nghĩa tình của chị Hoàng Thị Hó
Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang ngày 16-7-2026 đã đăng bài viết "Thương người mẹ gồng gánh hai nỗi đau", phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Hó, thôn Thác Vệ, xã Bằng Hành. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ gia đình.
03/08/2026