Lan tỏa nghĩa tình với cựu chiến binh Sùng Sào Minh
Sáng 16-8, các đồng chí: Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Nấm Dẩn đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4, Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, ở thôn Na Lan. Nguồn kinh phí do Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” - Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ.
![]() |
| Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Nấm Dẩn, đại diện nhà tài trợ trao xe lăn cho cựu chiến binh Sùng Sào Minh. |
Trước đó, ngày 4-8, Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” đăng bài viết “Nâng bước người lính trở về từ chiến tranh”, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của cựu chiến binh Sùng Sào Minh. Sau khi được đăng tải, câu chuyện của người lính từng trở về từ chiến tranh đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Đến nay, cựu chiến binh Sùng Sào Minh đã nhận được hơn 31 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ. Trong đó, thông qua Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” và Facebook cá nhân của phóng viên Minh Thủy, hơn 25,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà đã được vận động, tiếp nhận và trao hỗ trợ. Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Mạnh Công, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tặng ông một chiếc xe lăn, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
![]() |
| Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng quà cho cựu chiến binh Sùng Sào Minh, thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn. |
Tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Mai Đức Thông đã thăm hỏi, động viên cựu chiến binh Sùng Sào Minh, đồng thời trao toàn bộ số tiền, quà của các nhà hảo tâm đến tận tay ông. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người cựu chiến binh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Câu chuyện về người lính trở về từ chiến tranh đã được nối dài bằng những tấm lòng nhân ái. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều trở thành nguồn động viên quý giá, tiếp thêm nghị lực để người cựu chiến binh vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc sống phía trước.
Tin, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc