Ba cháu mồ côi khát khao một vòng tay yêu thương

11:14, 20/10/2026

Bố mẹ đột ngột qua đời sau vụ tai nạn giao thông, 3 cháu bé người Mông ở thôn Há Lìa, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Cháu lớn mới 6 tuổi, cháu nhỏ nhất chỉ vừa 18 tháng. Phía trước các cháu là chặng đường dài khôn lớn, còn ông bà nội đã ở tuổi xế chiều đang gắng gượng làm chỗ dựa duy nhất cho các cháu thơ dại.

Các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố, bên di ảnh bố, mẹ.
Các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố, bên di ảnh bố, mẹ.

Nỗi đau ập đến quá bất ngờ với gia đình ông Cháng Chờ Thò, 56 tuổi và bà Giàng Thị Dính, 57 tuổi. Đêm 11-10 - 2026, sau thời gian đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh, con trai ông bà là Cháng Mí Sính và con dâu Giàng Thị Sung, sinh năm 2003, trở về quê. Khi di chuyển qua khu vực thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, hai người gặp tai nạn xe máy và tử vong. Sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ khiến ba đứa trẻ mất đi chỗ dựa quan trọng nhất trong cuộc đời.

Cháu Cháng Bảo Lâm, 6 tuổi, đang học lớp 1 tại điểm trường Tiểu học thôn Há Lìa; Cháng Minh Dương mới 4 tuổi và Cháng An Duy chỉ mới 18 tháng đang học lớp mầm non. Ở độ tuổi ấy, các cháu vẫn cần được bố mẹ ôm vào lòng, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, dắt tay đến trường và chở che trước những chông chênh đầu đời. Vậy mà giờ đây, vòng tay ấy đã mãi mãi không còn.

Các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố được ông bà nội chăm sóc.
Các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố được ông bà nội chăm sóc.

Căn nhà vốn đã chẳng dư dả nay càng thêm hiu quạnh. Ba đứa trẻ mất đi cả bố lẫn mẹ, gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu đặt lên đôi vai ông, bà. Gia đình các cháu thuộc diện cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Với ông bà, nuôi một đứa trẻ đã chẳng dễ dàng, nay phải chăm lo cho cả ba cháu, trong đó có một cháu bé còn chưa biết tự chăm sóc bản thân, là thử thách không nhỏ.

Ông Cháng Chờ Thò nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi mất cả con trai và con dâu. Các cháu còn nhỏ quá, đứa lớn mới học lớp 1, đứa út còn chưa biết gì. Thương các cháu lắm, tôi chỉ mong mình còn sức khỏe để chăm nom, nuôi các cháu khôn lớn. Nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi cũng chẳng biết sau này sẽ lo cho các cháu thế nào. Trong khi đó, tuổi thơ của các cháu đã thiếu vắng điều quý giá nhất là tình yêu thương, sự chở che của bố mẹ”.

Chị Lò Thị Hoa, Bí thư Đoàn xã Thắng Mố, cho biết: “Hoàn cảnh của ba cháu nhỏ khiến chính quyền và người dân địa phương rất thương xót. Địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để ông bà có thêm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, giúp các cháu tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống”.

Căn nhà lá đơn sơ của các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố.
Căn nhà lá đơn sơ của các cháu Cháng Bảo Lâm, Cháng Minh Dương, Cháng An Duy thôn Há Lìa, xã Thắng Mố.

Cha mẹ không còn, nhưng mong rằng tình thương sẽ không rời xa ba cháu nhỏ. Mong những tấm lòng nhân ái cùng nối dài vòng tay chở che, để giữa mất mát quá lớn, các cháu vẫn có một điểm tựa, vẫn được đến trường, được nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội bước tiếp trên hành trình phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, chị Lò Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thắng Mố, ĐT: 0969745023; hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trao kinh phí hỗ trợ cho ba chị em mồ côi tại xã Thắng Mố
Ngày 25-9, đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho ba chị em Hạ Thị Gấu, Hạ Thị Xúa và Hạ Thị Kía, thôn Sủng Cháng, xã Thắng Mố. Nguồn kinh phí do Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” - Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang vận động các nhà hảo tâm ủng hộ.
25/09/2026
Cậu học trò mồ côi cần được tiếp sức đến trường
Mồ côi cha mẹ từ năm 5 tuổi, em Bàn Đức Nam, dân tộc Dao, sinh năm 2012, học sinh lớp 8B, Trường TH và THCS Phú Bình, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.
24/09/2026
Quỹ tấm lòng Vàng tiếp sức hai anh em khuyết tật ở xã Thông Nguyên
Chiều 19-10, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Quỹ Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động và Ủy ban MTTQ xã Thông Nguyên thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ hai anh em Đặng Phụ Quấy, sinh năm 2006 và Đặng Phụ Quyên, sinh năm 2009, dân tộc Dao đỏ, ở thôn Xuân Thành. Cả hai em đều bị khuyết tật nặng, hiện sống cùng ông bà nội.
19/10/2026
Hơn 81 triệu đồng sẻ chia với gia đình anh Vi Văn Bốn
Sáng 17-10, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Yên Phú và các nhà hảo tâm đến thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình anh Vi Văn Bốn, dân tộc Dao, sinh năm 1995, ở thôn Nắc Con, xã Yên Phú.
17/10/2026