Những bông hoa rực rỡ

- Khi xuân về, khắp các bản làng tỉnh Tuyên Quang vang vọng tiếng khèn, tiếng trống, báo hiệu mùa hội tưng bừng. Những lễ hội đặc trưng như Lồng tông của người Tày, Gầu tào của người Mông, hay Nhảy lửa của người Pà Thẻn không chỉ là nơi hội tụ sắc màu văn hóa mà còn tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của người phụ nữ vùng cao. Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, những thiếu nữ thướt tha trong trang phục truyền thống như những bông hoa rực rỡ, làm cho không gian lễ hội càng thêm sống động và cuốn hút.

Thiếu nữ Pà Thẻn, Tày gặp gỡ trong ngày hội.

Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, thể hiện rõ qua trang phục và phong cách của các thiếu nữ trong lễ hội.

Tại lễ hội Lồng tông, những cô gái Tày khoác lên mình bộ áo dài chàm đen, nền nã nhưng không kém phần thanh lịch. Bộ trang phục này không chỉ tôn lên vóc dáng thon thả mà còn thể hiện quan niệm về sự bền bỉ, lòng thủy chung trong văn hóa người Tày. Em Đàm Thị Thanh Hiền, xã Trung Yên (Sơn Dương) cho biết: Bà em bảo, con gái Tày lớn lên phải biết may vá, thêu thùa, đó không chỉ là cái nết mà còn là niềm tự hào của người phụ nữ Tày.

Trái ngược với sự giản dị của người Tày, thiếu nữ Mông khoác lên mình những chiếc váy xếp ly xòe rộng, kết hợp với họa tiết thêu tay cầu kỳ. Mỗi bộ váy không chỉ là trang phục mà còn là tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự khéo léo, kiên trì của người phụ nữ. Em Lò Thị Huyền Hương, dân tộc Mông, thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập chia sẻ: Ngày hội là dịp em diện bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc mình để biểu diễn văn nghệ, chụp ảnh cùng bạn bè biết đâu sẽ tìm được người bạn đời ưng ý.

Sự bí ẩn và huyền bí của lễ hội Nhảy Lửa càng được tôn lên bởi hình ảnh những cô gái Pà Thẻn trong trang phục đỏ rực. Trên nền vải đỏ, từng đường thêu tỉ mỉ tạo nên những hoa văn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Nét duyên thiếu nữ dân tộc Dao Đỏ.

Vẻ đẹp của thiếu nữ trong ngày hội không chỉ thể hiện qua trang phục mà còn nằm ở sự khéo léo, đảm đang. Ở xã Thượng Lâm (Lâm Bình), phụ nữ Tày khi đi lấy chồng phải chuẩn bị 12 tấm chăn thêu tay làm của hồi môn, thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ. Với người Dao đỏ, mỗi cô gái đến tuổi trưởng thành phải tự may cho mình một bộ trang phục hoàn chỉnh để diện trong lễ cưới. Những thiếu nữ Mông thì dành nhiều tháng để thêu nên những chiếc váy xòe rực rỡ, phản ánh không chỉ kỹ năng mà còn cả cá tính và niềm tự hào văn hóa.

Đáng chú ý, ngày nay, dù cuộc sống hiện đại phát triển, nhưng nhiều thiếu nữ vùng cao vẫn duy trì truyền thống tự tay may váy áo, xem đó là niềm tự hào và biểu tượng của bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, có sự chuyển biến trong cách thể hiện: họ sáng tạo thêm những họa tiết mới, sử dụng chất liệu dễ mặc hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của trang phục truyền thống.

Trước những vẻ đẹp độc đáo mang đậm bản sắc ấy, nhiều du khách không khỏi trầm trồ và mong muốn được hòa mình vào không khí lễ hội. Những nhiếp ảnh gia cũng không thể rời ống kính trước vẻ đẹp của người phụ nữ vùng cao. Từng nụ cười, ánh mắt, dáng đi uyển chuyển của các thiếu nữ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, tạo nên những bức ảnh đầy nghệ thuật. Không ít du khách thích thú khi có cơ hội được khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, hóa thân thành thiếu nữ vùng cao để trải nghiệm một phần văn hóa bản địa nơi đây.

Nét duyên thiếu nữ dân tộc Tày.

Tại Lễ hội Lồng tông huyện Lâm Bình, giữa không gian rực rỡ sắc màu của trang phục truyền thống và tiếng cười rộn ràng của những cô gái vùng cao, nhiếp ảnh gia Quang Minh (TP Tuyên Quang) hào hứng: Chỉ cần một khoảnh khắc, một nụ cười của các cô gái vùng cao cũng đủ làm nên một bức ảnh đầy sức sống.

Lễ hội không chỉ là dịp vui chơi mà còn tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ vùng cao, từ ngoại hình đến tâm hồn. Những bộ trang phục rực rỡ không chỉ giúp các thiếu nữ nổi bật giữa không gian lễ hội mà còn thể hiện nét văn hóa độc đáo của mỗi tộc người. Như những bông hoa khoe sắc giữa núi rừng, họ mang đến sức sống tươi mới, làm cho ngày hội thêm rực rỡ. Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt, lôi cuốn du khách thập phương đến với miền sơn cước.

Cảnh Trực

Tin cùng chuyên mục