Kiên Đài giữ rừng xanh

08:19, 04/11/2025

Buổi sáng sớm ở Kiên Đài, khi sương còn phủ trắng trên những cánh rừng, ngọn núi, tiếng gà gáy từ thôn Khau Tàm vọng ra, hòa cùng tiếng suối róc rách. Từ bao đời nay, rừng luôn chở che, nuôi dưỡng cuộc sống của đồng bào nơi đây. Người dân xã Kiên Đài thường nhắc nhau “mất rừng là mất tất cả”, bởi vậy chuyện giữ rừng ở vùng đất này đã trở thành trách nhiệm của cộng đồng, ăn sâu vào từng suy nghĩ và đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

Khau Tàm - điểm sáng giữ rừng nơi vùng lõi

Thôn Khau Tàm nằm giữa vùng lõi rừng phòng hộ, có 59 hộ dân đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Anh Đàng Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ thôn Khau Tàm, chia sẻ: “Từ bao đời nay, người dân Khau Tàm sống dưới chân núi, có rừng che phủ, bảo vệ. Với người dân trong thôn, rừng là tài sản vô giá. Nếu để mất rừng, bà con sẽ không còn đất sản xuất, không còn nước sinh hoạt, thêm nữa là nguy cơ về thiên tai sạt lở rất nhiều. Vì vậy, giữ rừng không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là của cả cộng đồng, bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con cháu mình”.

Lãnh đạo xã Kiên Đài  và lực lượng kiểm lâm kiểm tra công tác tuần rừng tại  thôn Khau Tàm.
Lãnh đạo xã Kiên Đài và lực lượng kiểm lâm kiểm tra công tác tuần rừng tại thôn Khau Tàm.

Từ suy nghĩ đó, Khau Tàm đã thành lập Đội tuần rừng gồm 4 người, luân phiên nhau cùng cán bộ kiểm lâm, công an, cán bộ xã tuần tra các khu rừng trọng điểm. Mỗi tháng, đội đều đặn lên rừng hai lần, có khi bất chợt nhận tin báo của người dân, họ lại lập tức cùng nhau lên đường. Nhờ sự sát sao ấy, nhiều năm nay thôn không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Anh Ma Công Tín, Kiểm lâm viên, Hạt kiểm lâm khu vực IV cho biết: Chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của Đội tuần rừng của các thôn, thực hiện tuần tra thường xuyên kết hợp với tuyên truyền. Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm khu vực IV cũng phân công cán bộ trực cửa rừng 24/24h để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm phạm về rừng. Nhờ đó, công tác bảo vệ rừng ở Kiên Đài luôn được đảm bảo.

Không chỉ dừng lại ở tuần tra, Chi bộ thôn còn đưa nội dung bảo vệ rừng vào sinh hoạt thường kỳ. Các hộ gia đình ký cam kết giữ rừng, coi đó là quy ước của cộng đồng. Cứ mỗi mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, khi nguy cơ cháy rừng tăng cao, cả thôn lại tổ chức các buổi tuyên truyền, nhắc nhau cách đốt nương, làm rẫy an toàn.

Đội tuần rừng Khau Tàm không có lương, phụ cấp chẳng đáng là bao, nhưng mỗi người đều xác định đây là việc phải làm. Bởi họ hiểu rằng, khi rừng được giữ xanh, nguồn nước vẫn chảy về thôn, mùa màng vẫn xanh tốt, cho cuộc sống bình yên.

Bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm

Toàn xã Kiên Đài có diện tích tự nhiên trên 13 nghìn ha, trong đó hơn 11 nghìn ha rừng, chiếm tới 81,22%; trong đó rừng tự nhiên hơn 8 nghìn ha, rừng trồng hơn 3 nghìn ha, rừng phòng hộ trên 4,2 nghìn ha và gần 7 nghìn ha rừng sản xuất. Đây là một trong những xã có độ che phủ rừng cao nhất trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng ấy, Đảng bộ xã Kiên Đài đã xác định “công tác quản lý và bảo vệ rừng” là nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch UBND xã Kiên Đài, Bùi Mạnh Hùng cho biết: “Chúng tôi quán triệt quan điểm vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển kinh tế từ rừng. Bà con có sinh kế ổn định thì mới yên tâm gắn bó, bảo vệ rừng lâu dài. Vì vậy, xã đã đề ra một số giải pháp thực hiện như, tăng cường công tác tuyên truyền, kiện toàn lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tổ tuần rừng; chuyển đổi nghề nghiệp tạo sinh kế bền vững cho người dân…”.

Thực tế cho thấy, cùng với công tác tuyên truyền, xã đã đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người dân Kiên Đài đã trồng mới hơn 114 ha rừng, đạt 93% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng đạt trên 9.000 m2, tre nứa hơn 600 tấn. Nguồn thu này trở thành động lực để bà con giảm phụ thuộc vào rừng tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững. Ông Chu Văn Xuân, thôn Khau Tàm chia sẻ: Tôi năm nay hơn 60 tuổi, gia đình sống ở đây từ rất lâu rồi, chưa bao giờ xâm phạm diện tích rừng phòng hộ. Chúng tôi cũng răn dạy con cháu phải nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Người dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó với rừng, không để kẻ xấu lợi dụng để phá rừng. Ngoài diện tích rừng sản xuất, gia đình tôi triển khai mô hình nuôi dúi sinh sản và thương phẩm đã được các cấp phép của ngành chức năng. Nhờ đó, lợi nhuận cũng thu về ổn định, cuộc sống trong vùng lõi rừng phòng hộ ngày càng được tốt hơn.

Người dân ở vùng rừng được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu tiên của Nhà nước, trong đó có các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ xây dựng hạ tầng, giảm nghèo và chuyển đổi nghề nghiệp tạo sinh kế. Mặt khác, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả. Năm 2025, xã Kiên Đài có trên 9.000 ha rừng được chi trả với số tiền gần 700 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng, giúp các hộ dân thêm động lực giữ rừng. Đảng bộ xã còn khuyến khích các mô hình phát triển lâm nghiệp gắn với kinh tế: Trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây dược liệu, chế biến lâm sản, chăn nuôi. Mục tiêu lâu dài là biến lợi thế rừng thành sinh kế bền vững, vừa đảm bảo độ che phủ, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Câu chuyện giữ rừng ở Kiên Đài không chỉ là những con số thống kê, đó là câu chuyện đời thường của những con người và việc làm cụ thể. Với toàn bộ diện tích rừng là chủ yếu, Đảng bộ, chính quyền và ý thức trách nhiệm của người dân xã Kiên Đài quyết tâm bảo vệ và phát triển “lá phổi xanh” bền vững.

Phóng sự: Văn Long

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025
Đạo diễn Bông Mai: Dám sống một cuộc đời rực rỡ
Vượt qua hành trình 99 ngày đêm xuyên Việt một mình, nữ đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi chép, biên soạn và kể câu chuyện văn hóa qua trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân của chị là một hành trình khám phá, mỗi bức tranh, tấm ảnh là một lát cắt văn hóa cần gìn giữ, phát huy, và hơn hết hành trình ấy còn truyền thông điệp bước qua rào cản, “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với phụ nữ vùng cao.
25/10/2025