Ba thế hệ một lời thề tận hiến
Với 101 tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng, cụ Ma Trọng Tư, tổ dân phố 7, phường Hà Giang 2 không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là ngọn lửa hun đúc lý tưởng cách mạng trong gia đình. Dưới nếp nhà ấy, niềm tin sắt son với Đảng trở thành sợi chỉ đỏ truyền đời, gắn kết ba thế hệ cùng đứng chung dưới lá cờ Đảng, viết nên bản trường ca tự hào về sự tiếp nối của lòng trung kiên và lời thề tận hiến.
![]() |
| Những tấm huân chương, huy chương của cụ Ma Trọng Tư là kho báu tinh thần, kết tinh lòng trung kiên cách mạng được trao truyền qua các thế hệ. |
Bản trường ca trên ngực áo
Sinh năm 1925 tại xã Hùng An, cuộc đời cụ Ma Trọng Tư tựa như cuốn “biên niên sử sống” của thế hệ đảng viên “đi trước mở đường”. Sớm dấn thân vào phong trào cách mạng thời tiền khởi nghĩa, từ người chiến sĩ du kích đến cương vị Xã đội phó, cụ đã tôi rèn ý chí thép ngay trong gian khó. Tháng 6-1949, tuổi 24 rực rỡ đánh dấu bước ngoặt định mệnh khi cụ chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cụ Tư bồi hồi: “Giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, định vị toàn bộ lẽ sống của tôi - suốt đời phấn đấu, tận hiến vì lý tưởng của Đảng”.
Hiện thực hóa lời thề thiêng liêng, dấu chân người đảng viên kiên trung ấy đã in đậm trên những dải biên thùy khắc nghiệt nhất như Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đặc biệt, trong giai đoạn 1957 - 1963, với cương vị Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Hà Giang, cụ góp phần gieo mầm cho công tác “trồng người”, đào tạo nên lớp cán bộ nòng cốt đầu tiên. Sau này, dù công tác ở Ban Định canh hay Ban Dân tộc Hà Tuyên, tinh thần “dân là gốc” luôn hiện diện trong mọi hành động của người đảng viên mẫu mực ấy. Đặc biệt, năm 1980, trong bối cảnh thiếu cán bộ, “địa phương còn cần, dân còn đợi”, cụ sẵn sàng gác lại quyết định nghỉ hưu để tiếp tục cống hiến thêm 8 năm trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú. Chỉ khi đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh việc nước ở tuổi 64, cụ mới trở về vui vầy cùng con cháu.
Trong nếp nhà xưa cũ, gia tài quý giá nhất của cụ Tư không đo bằng vật chất phù hoa, mà bằng những tấm huân, huy chương, huy hiệu lấp lánh trên ngực áo. Đó là tấm Huân chương kháng chiến hạng Ba (1961) minh chứng hào hùng cho khí phách tuổi trẻ thời chiến và tấm Huân chương kháng chiến hạng Nhất, tôn vinh trọn vẹn bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên trung trong hành trình dựng xây đất nước. Nếu các kỷ niệm chương là sự ghi dấu đóng góp bền bỉ của cụ cho tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập), cho tổ chức Công đoàn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì 6 tấm Huy hiệu Đảng nối dài từ dấu mốc 30 - 75 năm chính là biểu tượng của sự tận hiến trọn đời.
![]() |
| Chân dung cụ Ma Trọng Tư. |
Theo Bí thư Chi bộ tổ 7 Phạm Đức Tuấn: “Để dãy số ấy được nối dài liên tục suốt nhiều thập kỷ qua, người đảng viên ấy đã sống một cuộc đời “như ngọc sáng”. Còn với những người con ruột thịt, cuộc đời cụ chính là trường học lớn nhất dạy về nhân cách làm người. Anh Ma Ngọc Thắng chia sẻ: “Với gia đình tôi, “kho báu” trên ngực áo của bố chính là một loại “giáo án đặc biệt”, không lời nhưng có sức nặng ngàn cân, nhắc nhở thế hệ kế tiếp rằng, vinh quang của gia đình không nằm ở chức vụ hay địa vị xã hội, mà ở sự kiên định trước sóng gió và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng đã chọn”.
“Nếp nhà đỏ”, mạch nguồn chảy mãi
Nếu ví gia đình là tế bào của xã hội thì đại gia đình cụ Ma Trọng Tư chính là một “tế bào” căng tràn sức sống, nơi huyết quản của mỗi thành viên đều chảy chung dòng máu nhiệt huyết cách mạng.
![]() |
| Ba thế hệ con cháu quây quần bên cụ Ma Trọng Tư tại lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, năm 2024. |
Ngược về quá khứ, nhắc đến người bạn đời đã mất từ năm 1986, đôi mắt cụ Tư ngấn lệ. Với cụ, bà Hoàng Thị Đeng không chỉ là vợ, mà còn là người đồng chí kiên trung đã cùng cụ đi qua những năm tháng gian khổ nhất để lập thân, lập nghiệp. “Vợ tôi cũng sở hữu nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dù mãi ở tuổi 56, nhưng bà ấy đã cùng tôi kịp xây đắp một nền móng vững chãi, để các con nhìn vào đó mà trưởng thành” - cụ Tư kể, giọng nghẹn lại vì thương nhớ.
Chính từ cái nôi giáo dục nghiêm cẩn và đầy tình thương ấy, “trái ngọt” đã đơm hoa, kết trái khi 10 người con của cụ (gồm trai, gái, dâu, rể) đều vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không chỉ là đảng viên, họ còn tôi luyện bản lĩnh để trở thành những cán bộ ưu tú, được dân tin, dân quý. Đó là những cái tên đã trở nên quen thuộc với sự phát triển của tỉnh nhà như: Ông Ma Ngọc Tiến (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ), Đặng Bình Giang (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh); Ma Ngọc Thắng (nguyên Cục phó Cục Thi hành án tỉnh); Ma Ngọc Tuyến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đức Sơn hay bà Nguyễn Thị Thoại (nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh)... Dù ở cương vị nào, những người con của cụ Tư đều mang trong mình lời thề tận hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Đặc biệt, mạch nguồn truyền thống cách mạng ấy còn bồi đắp nên thế hệ thứ 3 - lớp cháu con ưu tú. Trong tổng số 11 cháu nội, ngoại (trừ một cháu chịu thiệt thòi vì khuyết tật), 10 người còn lại đều là trí thức, có trình độ chuyên môn đại học và thạc sĩ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; 4 người trong số đó vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiêu biểu là Thạc sĩ Đặng Thùy Trang (Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực III, Hà Nội). Tuổi 23 rực rỡ của Trang được đánh dấu bằng lời tuyên thệ thiêng liêng dưới cờ Đảng, ngay tại giảng đường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Nói về gia đình cụ Tư, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 Vàng Seo Cón khẳng định: “Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đề cao trách nhiệm nêu gương, thì tấm gương của cụ Ma Trọng Tư và gia đình là một “địa chỉ đỏ” quý giá. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng dòng họ Ma, mà là tài sản tinh thần chung của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, là bài học sinh động nhất để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và khát vọng cống hiến”.
Thu Phương













Ý kiến bạn đọc