Lực lượng An ninh nội địa: 80 năm tôi rèn bản lĩnh
Suốt 80 năm tôi rèn bản lĩnh, lực lượng An ninh nội địa (ANNĐ) Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang viết tiếp bản hùng ca truyền thống bằng những việc làm giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình. Không chỉ là “lá chắn thép” nơi tuyến đầu, các anh còn là những người con của bản làng, dùng cái tâm để cảm hóa, dùng đôi tay để dựng xây hạnh phúc cho nhân dân. Với tinh thần “Ba nhất”, lực lượng ANNĐ đang viết tiếp bản hùng ca giữ đất, giữ rừng và giữ vững niềm tin sắt son của đồng bào với Đảng, Nhà nước.
Ngôi nhà của ý Đảng, lòng dân
Tháng Tư, con đường dẫn lên bản Mông Yên Phú như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi. Nắng hanh vàng rây trên những nương ngô xanh mướt, báo hiệu một mùa màng no ấm. Chúng tôi có dịp cùng Thượng tá Hà Trung Trực, Trưởng phòng ANNĐ Công an tỉnh trong một chuyến công tác bám địa bàn.
![]() |
| Thượng tá Hà Trung Trực, Trưởng Phòng ANNĐ Công an tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Phú. |
Điểm đến của hành trình là những ngôi nhà mới thấm đượm nghĩa tình tại thôn Tháng 10 và thôn Ngòi Sen, xã Yên Phú. Từ xa, mái tôn đỏ rực của gia đình bà Đào Thị Sỹ, thôn Ngòi Sen nổi bật giữa màu xanh đại ngàn. Đây không đơn thuần là một công trình dân sinh, mà là kết quả của hàng trăm ngày đêm trăn trở, là số tiền 60 triệu đồng của cán bộ chiến sỹ ANNĐ vận động đóng góp ủng hộ.
Bước vào nhà, bà Sỹ đón chúng tôi bằng cái bắt tay nồng hậu. Bà bảo: “Nếu không có các cán bộ lực lượng ANNĐ, đời này mình không dám mơ có cái nhà vững chãi thế này đâu. Trước đây, nghe kẻ xấu xúi giục, mình chỉ lo đi theo cái bụng xấu, bỏ bê ruộng nương, nhà cửa dột nát cũng mặc, giờ thì khác rồi, có nhà mới, có cán bộ dạy cách làm ăn, mình chỉ tin Đảng, tin Công an thôi!”.
Bên chén chè xanh nóng hổi, đồng chí Trưởng phòng ANNĐ thân tình hỏi thăm vụ ngô, vụ lúa, chuyện học hành của mấy đứa nhỏ. Câu chuyện giữa người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và bà con dân bản không còn khoảng cách. Ở đó, chỉ có sự thấu hiểu và sẻ chia.
Hành trình “xây mái ấm, ấm lòng dân” của đơn vị không dừng lại ở Ngòi Sen. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Phòng ANNĐ đã trực tiếp vận động hỗ trợ 180 triệu đồng xây nhà cho 3 hộ: Ông Thào A Chệch, xã Bình Xa; ông Ma Văn Nhớ, xã Tri Phú; ông Nông Văn Nam, xã Phú Linh. Rồi những Chương trình “Áo ấm cho em”, “Mẹ đỡ đầu”, vận động từ những nhà hảo tâm trao tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh tại các xã vùng cao Thàng Tín, Xín Mần, Hùng Lợi, Tùng Vài... với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Mỗi món quà trao đi là một nhịp cầu nối niềm tin của nhân dân với Đảng và lực lượng Công an.
![]() |
| Thượng tá Hà Trung Trực, Trưởng Phòng ANNĐ Công an tỉnh (đứng giữa) trao tặng quà vào nhà mới cho người dân xã Yên Phú. |
Giữ bình yên bản làng
Tuyên Quang là địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi các thế lực thù địch luôn rình rập, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Chiến công vang dội nhất của lực lượng ANNĐ phải kể đến cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.
Từ năm 1989, khi bóng tối của cái gọi là “nhà nước riêng” len lỏi vào các bản Mông, lực lượng ANNĐ đã chủ trì phối hợp, thu thập tài liệu sắc bén, đưa ra xét xử những đối tượng cốt cán. Tiếp đó, giai đoạn những năm 2011 - 2023, các anh lại kịp thời ngăn chặn những “đợt sóng ngầm” mới lôi kéo bà con tin theo những cái xấu. Để có được sự bình yên ấy, hàng nghìn lượt cán bộ đã thực hiện phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Các anh lặn lội đến từng thôn, bản, vận động hàng trăm hộ dân tự nguyện từ bỏ hủ tục lạc hậu.
![]() |
| Lãnh đạo và cán bộ Phòng An ninh nội địa nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền pháp luật đến người dân trên địa bàn. |
Đồng chí Hà Trung Trực chia sẻ: “Chiến thắng lớn nhất của người chiến sỹ ANNĐ không phải là bắt giữ bao nhiêu đối tượng, mà là cảm hóa được bao nhiêu con người lầm lỗi, giữ được sự bình yên cho bao nhiêu nếp nhà”.
Trên mặt trận an ninh lĩnh vực tôn giáo, đơn vị đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” chức sắc, chức việc. Kết quả 100% cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh tự nguyện treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn là minh chứng rõ nhất cho sự đồng thuận tuyệt đối của đồng bào có đạo với dân tộc.
Gần dân là chìa khóa của mọi thắng lợi
Trong đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANNĐ, Phòng ANNĐ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa khẩu hiệu hành động bằng phong trào “Ba nhất”. Đây không chỉ là thước đo hiệu quả công việc mà còn là lời thề danh dự của mỗi người lính an ninh trên mảnh đất Thủ đô Kháng chiến, địa đầu Tổ quốc. “Trung thành nhất” lời thề trước Đảng, niềm tin trước dân. Với người lính ANNĐ, lòng trung thành không phải là khái niệm trừu tượng. Nó được thử thách qua những đêm trắng bám bản, những cuộc đấu trí cam go với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Tôi nhớ ánh mắt cương nghị của Thượng tá Hà Trung Trực khi kể về những ngày đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Giữa lúc “sóng ngầm” tư tưởng sục sôi nhất, khi kẻ xấu dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo đồng bào, nếu không có một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, một bản lĩnh chính trị kiên định như thép, làm sao các anh có thể đứng vững? “Trung thành nhất” ở đây chính là bảo vệ bằng được khối đại đoàn kết dân tộc, không để một một người dân nào bị kẻ địch lôi kéo. Đó là sự kế thừa sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy, là sự kết tinh của 5 Lời thề danh dự Công an nhân dân dưới lá cờ quyết thắng.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Phòng ANNĐ Công an tỉnh trao quà cho gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, thôn Chương, xã Hùng Lợi. |
“Kỷ luật nhất” sức mạnh của lực lượng “lá chắn”. Kỷ luật của người chiến sĩ an ninh không chỉ là việc chấp hành giờ giấc, điều lệnh, mà là sự tự giác, nghiêm minh trong từng hành động nghiệp vụ. Một sơ suất nhỏ trong công tác cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chính vì vậy, “Kỷ luật nhất” là biểu hiện của sự thống nhất giữa ý chí và hành động. Tôi được chứng kiến sự kỷ luật ấy qua cách các anh triển khai nhiệm vụ “làm sạch” địa bàn sau đợt mưa lũ vừa qua. Giữa bộn bề bùn đất, rác thải, hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ trẻ của đơn vị làm việc không ngơi nghỉ, đúng tác phong, đúng kỷ luật. Hay như việc triển khai các kế hoạch công tác, các anh luôn thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Sự kỷ luật tạo nên uy tín, và từ uy tín ấy, người dân mới tin và nghe theo.
“Gần dân nhất”, chìa khóa mở cửa trái tim đồng bào, chìa khóa của mọi thắng lợi. Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, cán bộ chiến sĩ Phòng ANNĐ đã thực sự trở thành những "người con của bản". Câu chuyện về cháu Trương Đức Hải, sinh năm 2014, trú tại thôn Thài Khao, xã Yên Phú là một ví dụ xúc động. Hải mồ côi, tương lai mịt mờ như sương núi buổi sớm.
Các chiến sỹ Phòng ANNĐ đã nhận nhận đỡ đầu, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tiếp sức cho em đến trường. Hay như lần các anh phối hợp cùng Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp và các tổ chức từ thiện mang “Xuân yêu thương” lên xã Hồng Thái, tận tay trao tặng những suất quà cho hộ nghèo và vận động bà con treo cờ Tổ quốc. “Gần dân nhất” còn là hình ảnh các anh lặn lội đến tận thôn Bum Kẹn, xã Hùng Lợi để tặng quà cho cháu Vàng Văn Nghĩa - một cậu học trò nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các anh không đến với tư cách người quản lý, mà đến như những người chú, người anh, mang theo cả hơi ấm tình người.
Thượng Tá Hà Trung Trực tâm niệm: “Bác Hồ đã dạy: Dân giúp ta nhiều thành công nhiều, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Với chúng tôi, gần dân không chỉ là biện pháp nghiệp vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim”. Tinh thần “Ba nhất” ấy đã và đang kết thành đài hoa dâng lên kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, khẳng định một điều sắt đá: Ở đâu có người chiến sĩ ANNĐ Tuyên Quang, ở đó có sự bình yên và hơi ấm của tình dân nghĩa Đảng.
80 năm - một hành trình đầy tự hào. Từ những ngày đầu non trẻ đến khi trưởng thành vững mạnh, lực lượng ANNĐ Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vai trò là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
Chia tay bản Mông khi bóng chiều đổ xuống, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười của bà Sỹ và ánh mắt cương nghị của những người lính an ninh. Với các anh, phần thưởng cao quý nhất không phải là những tấm huân chương, mà là niềm tin đã bén rễ sâu vào đất, là bản làng mãi mãi bình yên dưới bóng cờ Đảng và màu áo xanh bình dị của những người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”.
Ghi chép: Thanh Tùng













Ý kiến bạn đọc