Tay chèo vàng SEA Games 33
Đầu năm mới 2026, nhìn lại chặng đường thể thao năm 2025, những người yêu thể thao Tuyên Quang có quyền tự hào khi cái tên Lý Thị Na - vận động viên (VĐV) đua thuyền Canoeing - tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường khu vực. Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, cô gái người Tày của quê hương Tân Trào đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ), góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Tuyên Quang nói riêng.
Từ cô bé nhút nhát
Khác với nhiều VĐV sinh ra trong môi trường có đầy đủ điều kiện để luyện tập ngay từ nhỏ thì cô gái vàng Lý Thị Na lại có xuất thân ngược lại.
![]() |
| Lý Thị Na (ngoài cùng bên trái) cùng các HLV tại Sea Game 33. |
Em sinh ra trong gia đình thuộc diện nghèo của thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, nay là xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Na kể, nhớ những ngày còn nhỏ, nhìn mẹ vất vả lam lũ nuôi 2 anh em, em chỉ mong một ngày nào đó có thể làm gì đó thành tài để đỡ đần cho gia đình. Na tự hào lắm, Na bảo 6 tuổi em đã biết tự nấu cơm, còn biết đỡ mẹ mấy việc nhẹ nhàng ngoài cánh đồng, rồi tự chăm sóc đàn vật nuôi gia đình… và những câu chuyện đó đã hun đúc một ý chí thoát nghèo, một thể lực mạnh mẽ. Na thích thể thao từ nhỏ, nổi tiếng với những thành tích trong môn điền kinh trong bạn bè cùng trang lứa.
Khi lên học cấp 2, Lý Thị Na quyết tâm và thi đỗ để theo học Trường PTDT nội trú ATK Sơn Dương. Cố gắng học thật tốt và phát huy sở trường của mình, ngoài giờ học chính khóa, em đều tham gia các hoạt động thể dục thể thao với niềm đam mê bất tận. Có lẽ vì thế, thầy cô đều nhìn nhận Na có năng khiếu thể thao, năm lớp 7 (2016) em được chọn đi tham dự Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Na tham gia chạy cự ly 400 m nữ và giành HCV. Cái cảm giác lần đầu đi thi giành HCV nó khiến em cảm thấy rất hãnh diện, và tiếp thêm cho em sự tự tin và khát khao đi theo thể thao chuyên nghiệp - Na chia sẻ.
Em kể, năm 2018, em nghe thông tin có đợt tuyển trạch vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, em tự dò hỏi xin số điện thoại của thầy Lâm Văn Hưng, Huấn luyện viên môn đua thuyền Rowing và Canoeing tỉnh Tuyên Quang để ứng tuyển. Sau khi sơ tuyển về chiều cao, độ dài và sức bền cùng cánh tay, em đã trúng tuyển và được cử đi đào tạo môn đua thuyền Canoeing tại CLB đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội).
Na bồi hồi, hồi trúng tuyển, em nửa vui nửa sợ, vui là được ăn học miễn phí như tại Trường PTDT nội trú em đang theo học, nhưng sợ là đi xa nhà. Ngày còn học nội trú, tuy ở lại trường nhưng cuối tuần em đều được về với gia đình, nhưng giờ đi tận Hà Nội câu chuyện sẽ về thưa hơn, có khi cả năm mới về nhà một lần.
Những ngày đầu làm quen với nước, gió và sự bồng bềnh của thuyền thật không đơn giản chút nào. Nhiều khi Na khóc, muốn bỏ cuộc, nhưng chính thầy Hưng là người luôn động viên, chia sẻ chuyện vui buồn với cô học trò nhỏ, đó là động lực để Na bước tiếp. Từ chỗ chưa từng biết Canoeing là gì, VĐV Lý Thị Na đã bước vào hành trình rèn luyện gian nan, phải rời xa gia đình, làm quen với sông nước, thời tiết khắc nghiệt và cường độ tập luyện khắt khe của thể thao thành tích cao.
Đến tay chèo săn huy chương
Với cường độ luyện tập cao dần, làn da của Na trở nên cháy xém, đen nhẻm, nhưng nghĩ đến mẹ, đến thầy cô, em quyết tâm vượt lên, chinh phục mọi thử thách trong luyện tập.
![]() |
| VĐV Lý Thị Na. |
![]() |
| Thành tích 2 Huy chương Vàng tại Sea Game 33. |
Thầy Hoàng Hồng Anh, Huấn luyện CLB đua thuyền Hồ Tây kể, lúc mới được thầy Hưng gửi gắm về đây, Lý Thị Na tỏ ra nhút nhát và cũng “mau” nước mắt do cường độ tập gian khổ. Nhưng ở Na có sự chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành những bài tập khó. Chính vì lẽ đó nên bao tâm huyết thầy đều dành cho cô học trò người Tuyên Quang.
May mắn đến với Na khi ngay trong lần đầu xuất quân tại Giải đua thuyền Canoeing trẻ vô địch quốc gia 2019 được tổ chức tại Hà Nội, em đã giành HCĐ. Đến Giải đua thuyền Canoeing trẻ vô địch quốc gia 2020 được tổ chức tại Hà Nội, Lý Thị Na đã có những bứt phá ngoạn mục, giành được 4 HCV và 1 HCĐ. Năm 2021, Lý Thị Na được gọi vào đội tuyển Canoeing trẻ quốc gia, thi đấu cho màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Ngồi trò chuyện, Lý Thị Na bộc bạch, sau chuyến du đấu tại Sea game 33 vừa qua, em thật sự có nhiều cảm xúc vỡ òa, em đạt được thành tích 2 HCV, 1 HCĐ, gồm HCV thuyền truyền thống 10 nữ, cự ly 500 m; HCV thuyền truyền thống 10 nữ, cự ly 200 m và HCĐ thuyền truyền thống 20 VĐV nam - nữ phối hợp, cự ly 500 m.
Dù đang luyện tập tại đội tuyển Quốc gia, nhưng Lý Thị Na là VĐV đua thuyền Canoeing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Tuyên Quang. Thầy Lâm Văn Hưng, người có công đầu đưa cô gái nhút nhát hôm nào trở thành niềm tự hào của thể thao Tuyên Quang tâm sự, Na là niềm tự hào của thầy, của cả thể thao tỉnh Tuyên Quang. Qua tuyển trạch VĐV mà những tài năng như Na được khơi mở và tỏa sáng.
Những tấm huy chương ấy không chỉ phản ánh tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của một vận động viên trẻ, mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ trong môi trường kỷ luật cao, nơi tinh thần thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng từng buổi tập, từng đường chèo và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc. Với thành tích nổi bật trong sự nghiệp thể thao, cuối năm 2024 Na được tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời được vinh danh là 1 trong 9 công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2024.
Lê Duy













Ý kiến bạn đọc