Trường mới thắp sáng tương lai
Sau hơn 8 tháng thi công khẩn trương, các công trình trường biên giới tại Thanh Thủy, Minh Tân, Phố Bảng, Sơn Vĩ, Xín Mần và Pà Vầy Sủ cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
![]() |
| Trường Phổ thông nội trú liên cấp Pà Vầy Sủ được đầu tư khang trang, hiện đại. |
Chung sức xây trường
Có mặt tại các công trường những ngày cuối tháng Tám, dễ nhận thấy không khí làm việc vẫn khẩn trương. Những phần việc chỉnh trang cuối cùng hòa vào nhịp chuẩn bị cho năm học mới đang được nhà thầu, người dân và giáo viên nhà trường thực hiện. Từ những phòng học còn thơm mùi sơn mới đến sân trường đang được quét dọn, trồng cây, chỉnh trang, đâu đâu cũng hiện hữu dấu ấn của một cuộc chạy đua với thời gian.
Sáu dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được khởi công từ tháng 12-2025. Hơn 8 tháng để hoàn thành một khối lượng công việc lớn là thử thách không nhỏ, nhất là tại những địa bàn vùng cao, biên giới, nơi địa hình chia cắt, giao thông còn khó khăn và thời tiết diễn biến không thuận lợi. Để công trình bảo đảm tiến độ, các phần việc từ giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, chuẩn bị vật liệu đến tổ chức thi công được triển khai đồng bộ. Trên các công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục gồm phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, khu hành chính, khu nội trú nam, nữ và nhà công vụ giáo viên. Mỗi hạng mục hoàn thành là thêm một bước đưa những ngôi trường trong mơ của học sinh vùng biên trở thành hiện thực.
Trong quá trình xây dựng, các dự án luôn nhận được sự quan tâm sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các xã. Từ đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân được huy động tham gia hỗ trợ nhà thầu. Người góp sức, người góp công, người hỗ trợ dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng đến mục tiêu đưa những ngôi trường về đích đúng hẹn.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư, nhà thầu thi công cùng với đó huy động các lực lượng hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để con em đồng bào được học tập trong môi trường tốt hơn; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng khó khăn.
Đằng sau những dãy nhà mới còn là sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân. Bởi với mỗi gia đình, ngôi trường không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi con em được học cách sống, rèn luyện, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ. Vì thế, mỗi viên gạch, hàng cây, mét sân trường được hoàn thiện đều gửi gắm kỳ vọng của cộng đồng về tương lai của thế hệ trẻ nơi biên cương.
![]() |
| Năm học 2026 - 2027, học sinh vùng biên xã Thanh Thủy hân hoan, vui mừng khi được học trong ngôi trường mới - Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy. |
Niềm vui ngày Quốc khánh
Những ngày này, trường phổ thông nội trú liên cấp xã Thanh Thủy rộn ràng hơn. Giữa màu xanh của núi rừng, những dãy nhà mới nổi bật, khang trang. Trên sân trường, cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Ngôi trường mới đã sẵn sàng “đón em vào lớp học”. Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai giảng sẽ vang lên, mở đầu một năm học mới, một chương mới cho con em miền biên viễn. Với học sinh, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị, được ngồi trong phòng học mới, vui chơi trên sân trường rộng rãi, được sống và học tập trong khu nội trú khang trang, sạch sẽ và gặp gỡ những người bạn mới. Em Trần Nguyễn Bảo Trâm, học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Thanh Thủy phấn khởi chia sẻ: “Em rất vui vì năm học mới được học ở trường mới. Em hứa sẽ học thật tốt, mong sẽ có thêm nhiều bạn bè và tham gia các hoạt động của trường”.
Niềm vui của học trò cũng là niềm vui của những người dân ngày ngày bám đất, giữ đất nơi biên cương Tổ quốc. Với các gia đình có con em ở những thôn bản xa, trường nội trú không chỉ mang đến một môi trường học tập khang trang mà còn giúp các em giảm bớt khó khăn trong đi lại, có thêm thời gian học tập, rèn luyện và sinh hoạt cùng bạn bè. Chị Buồng Thị Khiên, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, có con năm nay lên lớp 3, không giấu được niềm vui khi trường mới chuẩn bị đón học sinh. Chị Khiên chia sẻ: “Có trường mới, gia đình rất phấn khởi. Các con có nơi học tập, ăn ở khang trang, cha mẹ cũng yên tâm hơn”.
Đối với các thầy, cô giáo, niềm vui ấy cũng đi cùng trách nhiệm. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Quyền Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy cho biết: “Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh rất vui mừng, phấn khởi khi năm học mới được dạy và học trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Nhà trường xác định đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm, nhà trường sẽ nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện”.
Khi cả nước hân hoan chào đón ngày Quốc khánh 2/9 trọng đại của dân tộc, niềm vui tại 6 ngôi trường nơi biên giới càng trở nên đặc biệt. Đó là niềm vui của những người thầy, người cô; của những học sinh háo hức chờ ngày tựu trường; của những người cha, người mẹ yên tâm hơn về tương lai con trẻ và của tất cả những người đã chung tay góp sức xây dựng. Từ những ngôi trường mới hôm nay, những mầm xanh tri thức sẽ được chăm sóc, vun trồng. Mang theo hành trang là tri thức, tình yêu quê hương và khát vọng dựng xây, các em sẽ lớn lên, góp sức làm giàu đẹp quê hương, giữ vững biên cương, viết tiếp những ước mơ và tương lai tươi sáng trên vùng đất phên giậu của Tổ quốc.
Văn Long












Ý kiến bạn đọc