Hòn Yến - Kiệt tác di sản triệu năm

07:45, 05/06/2026

Quần thể danh thắng quốc gia Hòn Yến tỉnh Đăk Lăk là một trong những điểm đến hoang sơ, kỳ vĩ bậc nhất của miền Trung và được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Hòn Yến không chỉ mang giá trị to lớn về mặt địa chất mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên độc nhất vô nhị, mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và khám phá vô cùng mạnh mẽ.

Những thảm san hô đa sắc màu nhô lên khỏi mặt nước như một vườn đá đang nở hoa rực rỡ. (Ảnh nguồn CTV)
Những thảm san hô đa sắc màu nhô lên khỏi mặt nước như một vườn đá đang nở hoa rực rỡ. (Ảnh nguồn CTV)

Hòn Yến có cấu trúc địa chất độc đáo với hình dáng một chóp nón khổng lồ cùng những vách núi đá bazan hình lục lăng dựng đứng, cheo leo vươn mình ra biển lớn. Đây là kết quả của dòng nham thạch nóng chảy gặp nước biển lạnh từ khoảng 10 triệu năm trước, đông cứng và nứt gãy tạo nên cấu trúc nổi tiếng. Trải qua hàng triệu năm bị sóng gió xâm thực, những vách đá trầm tích lộ ra nhiều dải màu kỳ thú từ đỏ, vàng đến đen huyền. Tên gọi “Hòn Yến” bắt nguồn từ quá khứ, khi nơi đây từng là giang sơn trú ngụ, làm tổ của vô số đàn chim Yến tự nhiên. Dù ngày nay chim yến đã di cư sang các đảo khác, nét hoang sơ, trong lành của mây trời, núi đá và làn nước biển màu xanh ngọc bích tinh khiết vẫn vẹn nguyên sức hút.

Đặc sắc nhất ở Hòn Yến chính là hệ sinh thái rạn san hô sinh động, phong phú với khoảng 17 loài phân bố trên diện tích rộng lớn hơn 12,7 ha. Thông thường, vào mùa hè (từ tháng 3 đến tháng 8) thời điểm biển lặng và nước trong nhất, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên huyền diệu này. Còn vào những ngày đầu tháng hoặc ngày rằm âm lịch, khi thủy triều rút sâu, một con đường lội bộ lộ thiên giữa biển nối liền đất liền với Hòn Sụn và Hòn Yến sẽ xuất hiện. Toàn bộ thảm san hô đa sắc màu nhô lên khỏi mặt nước như một vườn đá đang nở hoa rực rỡ. Đi bộ trên bãi cạn ngày nước rút, du khách có thể ngắm nhìn san hô rực rỡ ngay trước mắt mà không cần phải lặn biển, xen lẫn là những hố nước trong vắt phản chiếu mây trời và hệ sinh thái rong mơ phủ lớp áo vàng óng lên những tảng đá cổ xưa. Khi nước cạn, các hang động dưới tầng đá nham thạch trăm triệu năm cũng lộ diện, kích thích niềm đam mê khám phá của du khách. Không chỉ có tài nguyên thiên nhiên, Hòn Yến còn cuốn hút bởi giá trị văn hóa bản địa mộc mạc. Du khách đến đây có thể tham quan Lăng Ông Nam Hải - ngôi đền linh thiêng cổ kính, nơi ngư dân tổ chức lễ hội Cầu Ngư để cầu mong bình an và thuận buồm xuôi gió.

Hòn Yến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia vào năm 2018. Chính từ vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây mở ra nhiều loại hình du lịch trải nghiệm hấp dẫn như dạo bộ ngắm san hô, bắt ốc, đón bình minh, cắm trại ngoài trời hay chụp ảnh nghệ thuật. Với sự hòa quyện hoàn hảo giữa tuyệt tác địa chất triệu năm, thảm san hô tuyệt đẹp và nét văn hóa làng chài mộc mạc giúp cho Hòn Yến trở thành địa chỉ du lịch đặc sắc không thể bỏ qua.

Hiếu Anh (Tổng hợp) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hòn Cau - Khu bảo tồn biển tiêu biểu của Việt Nam
Hòn Cau hay còn gọi là Cù Lao Câu, là một hòn đảo nằm tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Khu bảo tồn biển Hòn Cau có tổng diện tích 12.500 ha gồm đảo, vùng đệm và vùng phục hồi sinh thái. Riêng, đảo Hòn Cau rộng 140 ha, cách đất liền 10 km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ và là một trong những khu bảo tồn biển được quản lý nghiêm ngặt nhất Việt Nam.
29/05/2026
Mũi Né - điểm đến du lịch xanh
Trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng, Mũi Né đóng vai trò là cửa ngõ hướng biển, là mắt xích quan trọng kết nối cao nguyên hùng vĩ với vùng duyên hải tươi đẹp và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định một tầm nhìn mới đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía Nam của Việt Nam.
22/05/2026
“Cánh buồm hòa bình” nơi Trường Sa
Mới đây, Dự án Bảo tàng Trường Sa được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công tại xã Cam Lâm. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 1,71 ha, nằm tiếp giáp với Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma hiện nay với tổng mức đầu tư lên đến 299,7 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của Công ty Cổ phần Vinhomes.
15/05/2026
“Pháo đài thép” huyền thoại nơi thềm lục địa phía Nam
Nơi đầu sóng ngọn gió, giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ quốc, hệ thống Nhà giàn đứng sừng sững như “pháo đài thép” vững vàng qua bao mùa dông bão, trở thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của đất nước. Ở đây, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang viết tiếp huyền thoại về lòng quả cảm, sự tận trung tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân. Từ những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
08/05/2026