Xót thương hoàn cảnh người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

- Nhắc đến hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Hiều, dân tộc Tày, thôn 8, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) ai cũng thương xót. Bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, chồng lại không được nhanh nhẹn, 3 con còn quá nhỏ.

Chị Hiều chia sẻ, gia đình thuộc hộ cận nghèo, năm 2012 chị sinh con trai đầu lòng là Hoàng Văn Minh, cơ thể đã có biểu hiện mệt mỏi. Rồi chị sinh thêm 2 con gái là cháu Hoàng Thị Liên và Hoàng Thị Loan, sức khỏe của chị càng yếu hơn. Vậy là mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai chồng chị là anh Hoàng Văn Tuyên. Anh Tuyên không được nhanh nhẹn, ở thôn ai thuê gì làm đấy, anh rất hiền lành, chịu khó, yêu thương vợ con.

Tai họa không may ập xuống gia đình chị, cuối tháng 11- 2023, chị Hiều mệt nặng được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, sau 4 ngày điều trị, chị được bệnh viện cho chuyển tuyến xuống Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương - Hà Nội.

 Chị Nguyễn Thị Hiều, thôn 8, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) đang điều trị tại Khoa tan máu bẩm sinh, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương – Hà Nội.

Tại đây chị được các bác sỹ chẩn đoán bị bệnh tan máu bẩm sinh. Mặc dù đã có bảo hiểm y tế hộ cận nghèo, nhưng chi phí thuốc ngoài của chị tốn kém rất nhiều. Gia đình bên nội, ngoại đều khó khăn, anh em cũng vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chị. Từ khi biết bệnh tình của mình, chị Hiều càng ước mong được sống để các con không lâm vào cảnh mồ côi mẹ.

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hiều rất đáng thương, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức cá nhân có tấm lòng hào tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Ngọc Hà, thôn 8, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang), em dâu chị Hiền, ĐT: 0394266939. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802  Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976840865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục