Amorim: “Nhiệm vụ lúc này là cố gắng sống sót”

Một quyết định gây tranh cãi vào phút chót của VAR mới giúp Man.United tránh được trận thua nữa tại Premier League, Quỷ đỏ kết thúc hòa 2-2 trên sân Everton sau khi bị dẫn trước 2 bàn. HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng giữ kỷ lục 20 lần vô địch Anh thực sự đang trong cuộc chiến trụ hạng.

HLV Ruben Amorim thừa nhận vẫn chưa có giải pháp để cải thiện Man.United.

HLV Ruben Amorim thừa nhận vẫn chưa có giải pháp để cải thiện Man.United.

Man.United trên đường chịu trận thua thứ 3 liên tiếp và thất bại thứ 9 trong 15 trận Premier League kể từ khi Amorim nắm quyền vào tháng 11, sau các bàn thắng trong hiệp một của Beto và Abdoulaye Doucoure cho Everton đang hồi sinh. Tuy nhiên, Bruno Fernandes bắt đầu cuộc phản công của đội khách tại Goodison Park bằng một cú đá phạt ghi bàn ở phút 72, trước khi tiền vệ người Uruguay, Manuel Ugarte ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 80 - bàn thắng đầu tiên của anh ấy ở cấp CLB sau 4 năm.

Một điểm chỉ ở lại với đội khách khi họ được hưởng lợi từ một quyết định bị lật ngược bởi trọng tài Andrew Madley ở phút bù giờ thứ 3, sau khi xem lại video và thay đổi quyết định cho Everton hưởng phạt đền trước đó. Nhưng màn trình diễn thất vọng và vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn 13 điểm so với khu vực nguy hiểm, không che giấu được những vấn đề lớn mà Amorim phải đối mặt. Bản thân vị HLV 40 tuổi thừa nhận vẫn chưa có giải pháp để cải thiện một đội chỉ thắng 1 trong 5 vòng đấu gần nhất. “Tôi không biết. Nếu biết, tôi sẽ thay đổi”, Amorim nói sau trận. “Chúng tôi cần tập trung vào từng ngày - quan trọng nhất lúc này cần phải sống sót trong mùa giải này và sau đó suy nghĩ về phía trước”.

Ruben Amorim1.jpg

Những điểm may mắn này dù sao cũng giúp ích cho đội bóng giữ kỷ lục 20 lần vô địch Anh.

Phát biểu trên đài truyền hình TNT Sports của Anh ngay trước khi Fernandes châm ngòi cho màn ngược dòng, cựu trung vệ của Man.United, Rio Ferdinand đã mô tả màn trình diễn của đội là “đáng xấu hổ” và “không thể tha thứ”. Đội của Amorim hiện chỉ ghi được 1 bàn ở hiệp một trong 11 trận gần nhất của họ tại Premier League - quả phạt đền của Fernandes trước Brighton - và không có cú sút nào trong hiệp đầu tiên tại Merseyside.

HLV Amorim sau trận cũng đã chỉ trích khởi đầu chậm chạp của các cầu thủ: “Chúng tôi đã không tồn tại trong hiệp một. Điều tệ nhất là chúng tôi có những cầu thủ tự do, và chúng tôi mất bóng dù không có áp lực, chúng tôi không làm những gì chúng tôi được giao phó... Chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn từ những tình huống bóng 2, chúng tôi hoàn toàn yếu thế. Hiệp 2 đã tốt hơn rất nhiều về mặt niềm tin, và cuối cùng chúng tôi đã gần giành chiến thắng trận đấu”.

Man.United sẽ tiếp đón Ipswich Town tại Premier League vào thứ Tư, trước khi có trận đấu vòng 5 FA Cup với Fulham tại Old Trafford vào Chủ Nhật.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tin cùng chuyên mục