Bảo Ngọc và hành trình chinh phục môn Văn

- Xuất sắc đoạt giải Nhất môn văn cấp tỉnh, năm học 2023 - 2024, em Doãn Bảo Ngọc, học sinh lớp 10A8, trường THPT Tân Trào gây ấn tượng mạnh bởi góc nhìn sâu sắc và tình yêu văn chương mãnh liệt. 

Em Doãn Bảo Ngọc

Sở hữu một góc nhìn cá tính, độc đáo và niềm đam mê văn học đã giúp cô gái nhỏ gặt hái được thành quả đáng tự hào. Nhớ lại đề thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 với đề bài “Phải chăng chiến thắng chính mình là chiến thắng vẻ vang nhất?”, Ngọc bảo đề bài ấy đã đánh thức trong em nguồn cảm hứng mãnh liệt. Em nghĩ, khi mình nhìn thấy một con bướm tung tăng, nhẹ nhõm lượn bay trên bầu trời, đâu ai biết chuỗi ngày phá kén đầy gian khổ. Con người cũng vậy, để chạm tới hai chữ “vinh quang”, ai cũng đều từng trải qua bao gian nan, thử thách.

Nhắc đến thành công của mình, Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thu Huyền, giáo viên Văn trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cô Trần Phúc Khánh giáo viên Ngữ văn trường THPT Tân Trào, những cô giáo đã khơi dậy và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em trong hành trình đến với môn Văn, nuôi dưỡng trong em tình yêu, niềm đam mê văn học. Ngọc bảo: cô chỉ ra và giúp em khắc phục những hạn chế trong cách viết, giúp em hiểu và cảm thụ được nét đẹp đa dạng, muôn màu của cuộc sống. Ngọc quan niệm: Học văn không thể học gạo, học vẹt, không nên viết theo văn mẫu bởi khi ấy, bài văn sẽ sáo mòn, thiếu cảm xúc, không mang dấu ấn cá nhân.

Ngoài sự hướng dẫn từ cô giáo, Ngọc còn có một phương pháp học văn rất hiệu quả là đọc sách. Ngọc bảo, em đọc nhiều, cố gắng hiểu sâu các tầng nghĩa hàm súc, giàu đẹp của tiếng Việt, đó cũng là cách giúp em mở rộng vốn từ, hiểu sâu hơn về văn hóa, cuộc sống, con người. Đồng thời em cũng tham khảo các bài viết hay, học hỏi cách dẫn đề sao cho hấp dẫn, học cách bố cục, dàn ý từ những bài văn đoạt giải cao của các anh chị đi trước giúp em không bỏ sót ý, không bị bí ý tưởng khi viết. Em luôn viết bằng cảm xúc chân thật, bằng suy nghĩ và cảm nhận của chính mình, không gò theo khuôn mẫu.

Trong hành trình chinh phục ước mơ của mình, Ngọc luôn biết ơn bà ngoại và mẹ, những con người nhân hậu, tình cảm, luôn yêu thương, trân trọng con người. Đó cũng là mạch nguồn trong trẻo, nguồn lực nội sinh tiếp thêm sức mạnh cho em trên hành trình chinh phục môn Văn, giúp em biến mỗi thử thách trong học tập và cuộc sống thành cơ hội để trưởng thành. Ngọc bảo: với em, văn chương không chỉ nằm trong sách vở mà còn là những câu chuyện đời thường, là những trăn trở về con người, cuộc sống và tình yêu của em với văn chương luôn cháy bỏng.

Chia sẻ về hành trình và ước mơ phía trước, Ngọc bảo, mai sau em mong muốn trở thành một nhà báo để có thể chuyển tải những câu chuyện đẹp, bình dị của cuộc sống đến với mọi người. Tin rằng trong tương lai, Doãn Bảo Ngọc sẽ làm chủ ước mơ của mình, bằng sự kiên trì, quyết tâm mà em đã hun đúc qua từng trang viết, một tinh thần không ngừng nỗ lực học hỏi như Bảo Ngọc từng nhiệt thành chia sẻ: “Tuổi trẻ chỉ có một lần, vì vậy em luôn cố gắng làm hết sức mình để sau này không phải nuối tiếc bất cứ điều gì. Với em, chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng chính bản thân mình”.

Cô Nguyễn Linh Nhâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A8, trường THPT Tân Trào cho biết: Doãn Bảo Ngọc là lớp phó học tập của lớp, em là học sinh gương mẫu, tự giác, tích cực trong học tập, đoạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ 1, năm học 2024 - 2025. Đặc biệt, Ngọc học tốt môn Ngữ văn, em xây dựng kế hoạch, viết kịch bản, biên đạo các chương trình ngoại khóa, các hoạt động giáo dục rất sáng tạo. Ngọc ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè, cùng với đó, em cũng rất trách nhiệm, nhiệt tình trong việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường tổ chức.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục