Người dân thành phố Tuyên Quang tiễn ông Công, ông Táo chầu trời

- Cúng ông Công, ông Táo là một nghi lễ không thể thiếu của người Việt Nam vào dịp 23 tháng Chạp hàng năm. Ngoài tổng kết “xấu-tốt” một năm, đây cũng là dịp gia chủ ước vọng về một năm mới. Ngay từ sáng sớm, trên địa bàn thành phố mọi người dậy sớm đi chợ mua cá chép, vàng mã, hoa quả, xôi gấc về để làm lễ. Thường thì các hộ thích cúng trước 12 giờ trưa, để ông Công, ông Táo đi trong 7 ngày lên trời tâu với Ngọc Hoàng. Đúng đêm giao thừa 30 Tết ông Công, ông Táo lại trở về hạ giới, cai quản phần thổ công, bếp lửa của mỗi gia đình.


Hoa bán chạy, người mua và người bán đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid 19.


Dịch vụ bán xôi gấc thu hút nhiều khách hàng đên mua.

Cá chép là mặt hàng bán chạy vào ngày này. Năm nay giá cá tăng hơn mọi năm, từ 40-60 nghìn đồng cho 3 con cá chép vừa vừa.


Bài vị cúng ông Công, ông Táo của một gia đình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.


 Người dân đi thả cá chép đã cúng ra sông Lô.


Các bạn thanh niên hướng dẫn người dân thả cá chép xong bỏ túi ni lông vào mơi quy định, nhằm bảo vệ môi trường.