Trung tâm y tế Soroka bị tên lửa Iran tấn công. Ảnh: India Today.
Sau cuộc tấn công, cơ sở y tế này đã phải đóng cửa, không tiếp nhận thêm bệnh nhân ngoại trừ các trường hợp bị đe dọa tính mạng. Soroka có hơn 1.000 giường bệnh và cung cấp dịch vụ cho khoảng 1 triệu cư dân ở phía nam Israel.
Các bản tin của Israel trích lời quân đội Israel cho biết, Iran đã sử dụng tên lửa có nhiều đầu đạn để không kích. Đầu đạn của tên lửa đã tách ra ở độ cao chừng 6km và giải phóng khoảng 20 quả đạn con trong bán kính khoảng 7km trên vùng trời miền Trung Israel. Những tên lửa như vậy có thể gây ra thách thức cho hệ thống phòng không “Vòm sắt” của Israel.
Cùng ngày, Iran đưa ra cảnh báo sơ tán và có kế hoạch tấn công các văn phòng Kênh 14 của Israel, nơi Tehran cáo buộc là "kênh tuyên truyền" của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, sự thay đổi hoặc sụp đổ của giới lãnh đạo Iran không phải là mục tiêu nhưng có thể là kết quả của các cuộc tấn công do quân đội nước này thực hiện.
Trước đó, Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào lò phản ứng nước nặng Arak của Iran. Đây là cuộc tấn công mới nhất vào chương trình hạt nhân của nước này.
Con số thống kê mới nhất cho thấy, ít nhất 639 người, bao gồm 263 thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Iran, hơn 1.300 người bị thương.
Cùng ngày, Lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn ở Iraq thề sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Tổng thống Donald Trump quyết định can dự vào cuộc xung đột.
"Chúng tôi tái khẳng định, nếu Mỹ tham gia vào cuộc chiến này, Tổng thống Trump sẽ mất hàng nghìn tỷ USD mà ông ta mơ ước chiếm được từ khu vực này. Các kế hoạch hoạt động đã được thiết lập cho mục đích đó", Abu Ali al-Askari, thủ lĩnh an ninh của nhóm Kataib Hezbollah cho biết trong một tuyên bố.
Al-Askari cũng đe dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, cũng như tuyến đường thủy hẹp Bab-el-Mandeb dẫn vào Biển Đỏ từ phía nam, “các cảng dầu dọc Biển Đỏ sẽ ngừng hoạt động, chưa kể đến những điều bất ngờ không lường trước có thể xảy ra”.
Tuyên bố của Al-Askari được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra quyết định có tấn công Iran hay không sau 2 tuần nữa.Ông muốn các nỗ lực ngoại giao được tiến hành trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về hành động quân sự của Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng sẽ nhận được các báo cáo tình báo tổng hợp từ Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình Israel - Iran trong ít ngày tới.
Trong một diễn biến có liên quan, Australia đã đình chỉ hoạt động Đại sứ quán của mình ở Tehran (Iran) và yêu cầu các viên chức cùng người nhà rời khỏi quốc gia này trong bối cảnh tình hình an ninh đang xấu đi. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết, đại sứ của nước này tại Iran sẽ ở lại khu vực để hỗ trợ ứng phó với cuộc xung đột Iran - Israel. Nhân viên lãnh sự sẽ được triển khai đến Azerbaijan để hỗ trợ công dân rời khỏi Iran.
Trong khi đó, một vụ nổ đã xảy ra tại dinh thự của đại sứ Na Uy tại Tel Aviv (Israel). Mặc dù không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc, song Bộ Ngoại giao Na Uy đã mô tả vụ nổ là "tội ác nghiêm trọng và nguy hiểm", đồng thời yêu cầu chính quyền Israel phải điều tra ngay lập tức.
Gửi phản hồi
In bài viết