Những ngày này, trên các triền núi đá ở xã Tùng Vài, người dân đang bước vào vụ thu hoạch ấu tẩu duy nhất trong năm. Phải men theo những con đường mòn, leo lên vùng núi đá cao mới đến được nương của gia đình ông Giàng Quáng Cồ, thôn Vàng Chá Phìn. Vì loại cây này thích hợp trồng ở những nơi có khí hậu mát mẻ, địa hình hốc đá. Hơn 30 năm trước, gia đình ông Giàng Quáng Cồ, thôn Vàng Chá Phìn đã trồng cây ấu tẩu và trở thành nguồn sinh kế của gia đình. Đến nay, trên diện tích khoảng 5.000 m², mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 80 đến hơn 100 triệu đồng.