Truyền cảm hứng cho lớp trẻ

08:53, 23/04/2026

Cựu chiến binh Ban Đức Tài, thôn Nà Yến, xã Ngọc Đường là một trong những tấm gương tiêu biểu của thế hệ từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trở về từ chiến trường, ông tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh 
Ban Đức Tài, 
thôn Nà Yến, 
xã Ngọc Đường.
Cựu chiến binh Ban Đức Tài, thôn Nà Yến, xã Ngọc Đường.

Tháng 3-1972, chàng thanh niên người Tày Ban Đức Tài lên đường nhập ngũ khi vừa bước sang tuổi 18. Chỉ sau thời gian huấn luyện, đến tháng 11 cùng năm, ông hành quân vào miền Nam, trực tiếp tham gia các chiến trường ác liệt như Gia Lai, Tuy Hòa, Củ Chi và tiến về Sài Gòn. Trong đội hình chiến đấu, ông đảm nhiệm vai trò Tiểu đội trưởng trinh sát - một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, luôn đi trước để nắm tình hình, thu thập thông tin, bảo đảm cho các mũi tiến công của ta giành thắng lợi.

Nhắc lại những ngày tháng ấy, ông Tài không giấu được xúc động. Ông kể: “Công việc trinh sát luôn đối mặt với hiểm nguy cận kề. Có những thời điểm, đơn vị phải luồn rừng, vượt suối, thậm chí băng qua những vùng sình lầy ngập đến ngang ngực để hoàn thành nhiệm vụ. Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng ai cũng hăng hái, quyết tâm cao, chỉ mong sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Trong chiến dịch cuối cùng tiến về Sài Gòn, nhiệm vụ của lực lượng trinh sát càng trở nên cấp bách. Những thông tin do đơn vị ông thu thập đã góp phần quan trọng giúp bộ đội ta nắm chắc tình hình, tổ chức tiến công hiệu quả, làm nên thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975. Với những đóng góp đó, ông vinh dự được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II.

Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông Tài trở về nhanh chóng hòa mình vào công việc tại địa phương. Từ năm 1993 đến 2002, ông được tín nhiệm bầu giữ nhiều cương vị quan trọng như đại biểu HĐND xã, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Đảng ủy xã Yên Định (nay là xã Ngọc Đường).

Sau khi thôi giữ các chức vụ lãnh đạo vào năm 2002, ông tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Nà Yến trong hai năm. Dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Những năm gần đây, dù chỉ là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, ông Tài vẫn tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng nghị quyết, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh.

Nhờ sự chung sức của những người như ông, diện mạo thôn Nà Yến ngày càng đổi thay. Nhiều hủ tục từng bước được xóa bỏ; người dân chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Con đường làng, ngõ xóm khang trang hơn, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên.

Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Ban Đức Tài vẫn giữ trọn vẹn tinh thần của người lính năm xưa: Kiên cường, trách nhiệm và hết lòng vì cộng đồng. Ông là tấm gương tiêu biểu của thế hệ đi trước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Niềm tự hào của môn đấu vật Tuyên Quang
Trong những năm gần đây, thể thao của tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, trong đó vận động viên Hoàng Mạnh Lượng, sinh năm 2010, là một điểm sáng tiêu biểu của bộ môn đấu vật. Với ý chí kiên cường, tinh thần tập luyện nghiêm túc và khát vọng vươn lên, Lượng đã từng bước khẳng định mình trên đấu trường trong nước và quốc tế.
27/03/2026
Bí thư Chi bộ 9X làm kinh tế giỏi
Ở thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn, chị Vàng Thị Chở, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng bắp cải không chỉ được biết đến là cán bộ trẻ năng động mà còn là người “thắp lửa” cho phong trào phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
26/03/2026
Kết nối sức trẻ
Với những cách làm sáng tạo từ cơ sở, chị Tống Thị Thùy, Bí thư đoàn xã Minh Quang vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thùy cho rằng thành quả lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên.
25/03/2026
Trái tim thiện nguyện
Giữa nhịp sống gấp gáp, những ngày đầu tháng 4, câu chuyện của Nguyễn Hoàng Hiệp, chàng sinh viên quê Tuyên Quang lặng lẽ tiếp sức, truyền hơi ấm cho trẻ sinh non đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim cộng đồng.
22/04/2026