Trái ngọt đầu tiên trên thảm Vovinam

08:58, 14/07/2026

Giải Vovinam Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang mở rộng lần thứ I năm 2026 ghi nhận nhiều gương mặt trẻ lần đầu tham gia nhưng đã có thành tích đáng nể. Trong số đó, phải nhắc đến cậu bé Vũ Đình Tân (sinh năm 2018), đoàn Vovinam xã Đồng Văn, một “hạt giống” nhí vừa tạo nên bất ngờ lớn bằng ý chí đáng khâm phục của mình.

Vận động viên Vũ Đình Tân.
Vận động viên Vũ Đình Tân.

Được gia đình ủng hộ, Tân đăng ký tham gia lớp võ Vovinam do Huấn luyện viên Lầu Minh Trương trực tiếp giảng dạy. 2 tháng là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhất là đối với một cậu bé 8 tuổi mới chập chững làm quen với võ phục. Những ngày đầu tiên với các bài ép dẻo, đứng tấn cơ bản chắc chắn không tránh khỏi những cơn đau nhức cơ bắp. Thế nhưng, trên sân tập, chưa bao giờ thấy Tân than vãn hay vắng mặt. Em luôn đến sớm, tự giác phụ giúp thầy chuẩn bị dụng cụ, đồng thời tích cực hướng dẫn lại các động tác cho những bạn mới vào sau.

Chính sự nghiêm túc, kỷ luật và tinh thần cầu tiến đã hun đúc nên một Vũ Đình Tân đầy bản lĩnh. Dù mới tập luyện vỏn vẹn 2 tháng, em đã mạnh dạn đăng ký tranh tài tại Giải Vovinam Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Việc bước lên thảm đấu của một giải thưởng lớn là một áp lực không nhỏ đối với bất kỳ võ sinh nào, huống hồ là một cậu bé mới làm quen với võ thuật.

Thế nhưng, thi đấu ở hạng cân 32 kg, Tân đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự lỳ lợm, tự tin và những đòn đánh dứt khoát. Vượt qua sự bỡ ngỡ và nhiều đối thủ đáng gờm, cậu bé 8 tuổi đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Đồng. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp võ thuật non trẻ của em - một thành tích ngoài sức tưởng tượng đối với một võ sinh chỉ có 2 tháng rèn luyện.

Nói về cậu học trò nhỏ, Huấn luyện viên Lầu Minh Trương tự hào chia sẻ: “Tân là một võ sinh vô cùng đặc biệt. Tấm Huy chương Đồng không chỉ là phần thưởng cho những giọt mồ hôi trên sân tập, mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, dám đương đầu với thử thách của em”.

Câu chuyện về trái ngọt đầu tay của Vũ Đình Tân đã trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều vận động viên nhỏ yêu võ thuật tại xã Đồng Văn. Tấm gương sáng ấy đã khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Tuổi nhỏ chí lớn, chỉ cần có đam mê và nỗ lực không ngừng, bất cứ ai cũng có thể vượt qua giới hạn của chính mình.

Bài, ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nuôi cầy hương đặc sản ở Phù Lưu
Những năm gần đây, bên cạnh phát triển chăn nuôi truyền thống, nhiều hộ dân ở xã Phù Lưu đã mạnh dạn tìm tòi, đưa những mô hình kinh tế mới vào sản xuất. Trong đó, mô hình nuôi cầy hương đặc sản đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
30/06/2026
Bí thư Chi bộ tận tâm
Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Toại, Bí thư Chi bộ thôn Ma Lé, xã Lũng Cú luôn là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Là Bí thư Chi bộ của thôn vùng cao còn nhiều khó khăn, anh Toại xác định muốn phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trước hết phải thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong đời sống đồng bào.
26/06/2026
Khát vọng cống hiến của thầy giáo trẻ
Tốt nghiệp bằng giỏi, là sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Tân Trào, thầy giáo trẻ Tạ Văn Nam (sinh năm 2003) đã nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và nhiệt huyết cống hiến ngay từ những năm đầu đứng trên bục giảng. Năm 2025, thầy Nam là một trong 5 gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc.
25/06/2026
Mang khát vọng tuổi trẻ đến Đại hội
Là một trong 16 đại biểu ưu tú của tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Đoàn phường Hà Giang 2 mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ quê hương cách mạng đến với ngày hội lớn của thanh niên cả nước.
24/06/2026