Nghĩa tình người lính
Trên những điểm cao từng hứng chịu đạn bom khốc liệt ở mặt trận Vị Xuyên, Thượng úy Vũ Đình Trọng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cùng đồng đội lặng lẽ khoan đá, đào đất, lần tìm dấu tích những người lính đã nằm lại. Gần 200 ngày đêm gắn với nhiệm vụ, anh đã góp phần đưa nhiều người lính năm xưa trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Với thành tích xuất sắc đột xuất, anh đã vinh dự được Chính ủy Quân khu 2 tặng Giấy khen.
![]() |
| Thượng úy Vũ Đình Trọng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. |
5 giờ sáng, ngày mới của Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang bắt đầu từ 5 giờ 50 phút, các tổ lên đường. Máy khoan đá, xà beng, cuốc chim, bay... theo họ lên những điểm cao, lần theo thông tin cựu chiến binh và dấu tích các trận đánh năm xưa. Mỗi tổ thường từ 7 - 9 người, tập trung ở khu vực Thanh Thủy.
Gần 12 năm trong quân ngũ, trước khi tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, anh Trọng công tác tại lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ CHQS Hà Giang. Kinh nghiệm xử lý dấu tích chiến tranh giúp anh thêm cẩn trọng khi trở lại những địa bàn từng là chiến trường.
Phần việc của anh chủ yếu là khoan, đập, phá đá, tạo mặt bằng để đồng đội tiếp tục đào tìm. Đá núi cứng, địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận và đào tìm đòi hỏi sức bền, sự tỉ mỉ. Tham gia nhiệm vụ từ những ngày đầu tiên, qua gần 200 ngày đêm, anh đã cùng đồng đội tìm kiếm tại khoảng 8 địa điểm, tham gia tìm thấy khoảng 15 - 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một vị trí tập thể, còn lại là các trường hợp riêng lẻ.
“Có những vị trí ngày xưa là điểm cao, bị pháo bắn, đất đá sập xuống, các bác bị vùi ở phía dưới”, anh chia sẻ. Không thể chỉ tìm ở lớp đất mặt; mỗi vị trí đều cần được bóc tách cẩn trọng.
Thời gian cũng làm nhiệm vụ thêm khó khăn. Thông tin từ nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi, dấu tích chiến trường bị mưa nắng và cây rừng che phủ. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy càng đòi hỏi những người lính hôm nay kiên trì với từng mét đất. “Muốn tìm được hết các bác thì phải tìm thật kỹ, đào sâu đến lớp đất nguyên thổ”, anh nói.
Lần đầu trực tiếp tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên điểm cao 211 là kỷ niệm anh nhớ nhất, đó là lần đầu tiên mình tận tay được quy tập liệt sĩ, cảm giác rất xúc động vì đã góp phần đưa thêm liệt sĩ về với đồng đội, tìm lại danh tính và góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Những chiếc bình tông thủng lỗ đạn, những chiếc bát sứ nằm bên hài cốt, những vật dụng bình dị của người lính năm nào, giờ là chứng tích lặng im về một thời chiến tranh khốc liệt.
Từ nhà quàn, Đội tìm kiếm quy tập và đồng đội đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, phối hợp lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Phía sau mỗi phần hài cốt là một gia đình, một quê hương, một nỗi nhớ thương dặc dài theo năm tháng. Những người lính năm xưa đã nằm lại nơi này; hôm nay, những người đồng đội trẻ tìm đến với các anh giữa điệp trùng đá núi, mang theo lời hẹn của người còn sống với người đã khuất: tìm được các anh, đưa các anh trở về, để những cái tên từng gửi lại nơi này không chìm khuất theo năm tháng.











Ý kiến bạn đọc