Tiếp sức cho giấc mơ giảng đường của cô học trò Mông
Với 26,25 điểm, em Hoàng Thị Hải Yến, dân tộc Mông, học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên đã đỗ vào Khoa Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một hoàn cảnh khiến con đường đến giảng đường của em đang đứng trước nguy cơ dang dở.
![]() |
| Em Hoàng Thị Hải Yến. |
Yến cư trú tại thôn 7 Minh Tiến, xã Bình Xa. Em là một trong 7 chị em gái trong gia đình. Năm 2019, một trận mưa lũ dữ dội đã cướp đi bố, mẹ và người em gái út. Biến cố quá lớn khiến những người con trong gia đình phải tựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống.
Các chị gái lần lượt lập gia đình. Hiện chỉ còn Yến và một người chị đang học trường Đại học Tân Trào. Từ ngày bố mẹ qua đời, Yến được anh Hoàng Văn Sơn, là con bác, cưu mang, nuôi ăn học đến nay. Gia đình anh Sơn cũng không khá giả, phải chăm lo cho 4 người con và mẹ già, nhưng thương em mồ côi, anh vẫn cố gắng dành dụm để Yến được tiếp tục đến trường.
Không phụ sự yêu thương ấy, Yến luôn nỗ lực học tập và đạt kết quả khá. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em đạt 26,25 điểm và trúng tuyển đại học. Cánh cửa giảng đường đã mở ra, nhưng với Yến, để bước qua cánh cửa ấy lại là một hành trình đầy nhọc nhằn.
![]() |
| Những bữa cơm rau đạm bạc được em Hoàng Thị Hải Yến tự nấu tại khu trọ ở Công ty TNHH Mgitsuba Việt Nam - Hưng Yên để tiết kiệm chi phí cho học tập. |
Ngay sau khi biết tin đỗ đại học, Yến đã xuống Hưng Yên làm việc tại Công ty TNHH Mgitsuba Việt Nam để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Ngôi trường em trúng tuyển có chính sách miễn, giảm học phí, nhưng tiền ăn ở, đi lại, sách vở và các khoản sinh hoạt trong suốt 4 năm đại học vẫn là gánh nặng quá lớn đối với một cô gái mồ côi không có điểm tựa kinh tế.
Nếu không có thêm sự giúp đỡ, giấc mơ được học đại học của Yến có nguy cơ phải dừng lại giữa chừng. Điều em mong muốn không phải điều gì lớn lao, chỉ là có thể tiếp tục học tập, hoàn thành ước mơ của mình và sau này có một công việc ổn định để tự lo cho cuộc sống.
Cô giáo Nguyễn Thị Chung, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên chia sẻ: “Suốt 7 năm học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Yến luôn ý thức được rằng con đường học tập là cơ hội để em thay đổi tương lai. Yến là học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Em đã nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả như hôm nay. Nhà trường rất mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để em có điều kiện tiếp tục học đại học, không phải từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh”.
![]() |
| Em Hoàng Thị Hải Yến, thôn 7 Minh Tiến, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang phụ giúp anh chị làm nương. |
Cánh cửa đại học đã mở ra trước mắt cô gái Mông giàu nghị lực. Rất mong những tấm lòng nhân ái cùng chung tay tiếp sức để Hoàng Thị Hải Yến có thể bước tiếp trên hành trình phía trước, biến ước mơ học tập thành hiện thực và viết tiếp tương lai bằng chính nghị lực của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, Hoàng Thị Hải Yến, thôn 7 Minh Tiến, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang, ĐT 0363994787. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc