Em Nguyễn Tiến Long cần sự giúp đỡ

Những ngày này, khi các bạn học sinh đang học chương trình học kỳ II, thì em Nguyễn Tiến Long, sinh năm 2007, học lớp 10A7, trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn), cư trú tại thôn Tân Hồ, xã Nhữ Hán, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Em không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não rất nặng.

Gia đình em Long là hộ nghèo của xã, nhà có 3 anh em. Long là con cả, dưới em có em gái Nguyễn Thị Phương, học lớp 9B, trường THCS Nhữ Hán; em trai út Nguyễn Tiến Quân, 5 tuổi, học trường Mầm non Nhữ Hán. Hoàn cảnh đã khó khăn, tháng 10-2022, mẹ em bị bệnh ung thư đã qua đời, để lại 4 bố con rau cháo nuôi nhau. Bố em là anh Nguyễn Tiến Bộ, làm nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định.  

Là anh cả trong gia đình, Long rất ngoan, chịu khó, học hành chăm chỉ. Không may tối mùng 3 Tết Quý Mão 2023, trên đường đưa bạn về nhà, Long bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy quai hàm, dập phổi. Hiện em đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Anh Nguyễn Xuân Lâm, Trưởng thôn cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Bộ rất khó khăn, trong khi việc điều trị cho cháu Nguyễn Tiến Long rất tốn kém. Thôn và các đoàn thể thường xuyên đến thăm, động viên chia sẻ với gia đình, giúp đỡ anh chăm sóc các cháu và kêu gọi bà con trong thôn ủng hộ được hơn 30 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về STK: 105562729999 Viettinbahk (Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn, điện thoại: 0972. 541.868); hoặc bố cháu là anh Nguyễn Tiến Bộ, STK: 8956886999999,  Ngân hàng Quân đội (MB), điện thoại: 0978. 154.992.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục