Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhung

- Chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1977, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn), công nhân Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng và Phát triển đô thị Tuyên Quang bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh rất khó khăn cần sự giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Nhung, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) và cháu lớn bị bại não.

5 năm trước, chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, bỏ lại chị, bố mẹ già và 3 người con nhỏ. Con gái lớn Hoàng Thị Hiền, sinh năm 2006, bị bệnh thiểu năng trí tuệ; cháu thứ hai và thứ ba đang là học sinh tiểu học và THCS. Cả 4 mẹ con sống trong gian bếp được ông bà nội ngăn ra cho, trong đó chỉ có 2 cái giường cũ nát.

Cách đây 5 tháng, trên đường đi làm chị bị tai nạn giao thông gãy vụn xương chân phải bó bột, chi phí mổ tốn kém. Cuộc sống đã khổ nay càng khó khăn hơn vì cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Bố mẹ già không còn khả năng lao động. Giờ cuộc sống của chị và các con vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ để mẹ con chị có nguồn sống qua cơn hoạn nạn.

Mẹ con Chị Nguyễn Thị Nhung sống trong gian bếp chỉ có 2 chiếc giường cũ.

Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Nhung vượt qua khó khăn, bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về STK 105562729999 Viettinbank: Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn. Điện thoại: 0972. 541.868 ; hoặc gửi chị Nguyễn Thị Nhung, tổ dân phố Ghềnh Gà, Thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) – ĐT: 0345.577.282.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục