Phiên chợ cuối năm ở Tri Phú

- Ngày 27 Tết vào đúng thứ 7 cũng là phiên chợ cuối cùng trong năm của xã Tri Phú (Chiêm Hoá). Dẫu chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bước sang năm mới, nhưng hàng hoá bán ở chợ không vì thế mà kém đa dạng, phong phú. Bà con bảo, đây là phiên chợ vui nhất năm vì tiền được dồn lại sau một năm tích cóp để "bung" ra mua quần áo, giày dép đi chơi xuân, mua bát đũa mới và hàng tươi ngon để thết khách...

Ở phiên chợ cuối năm này còn ít các hàng ăn uống hơn vì ai cũng vội mua đồ về chuẩn bị Tết, không còn thời gian để la cà nữa... Người đi chợ đeo khẩu trang nghiêm túc để phòng dịch.

Chợ có biển quy định người đến mua bán phải đeo khẩu trang được người dân chấp hành nghiêm túc.

Cam Hàm Yên cũng được bày bán tại chợ.

Nông sản địa phương được bán khá nhiều tại chợ.

Thanh niên đi chơi chợ.

 Một phụ nữ đang chọn quần áo để diện Tết.

 Hàng hoá bán tại chợ đều là hàng Việt.

Bát đĩa Bát Tràng được bán tại chợ.

Phụ nữ Mông thôn Lăng Quăng mua dép chon con đi chơi Tết.

Cụ già này đi mua hàng chuẩn bị bữa cơm tất niên đón con cháu về ăn Tết.

Phóng sự ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục