Trưởng thôn được dân nghe, dân tin
Giữa những đổi thay ở xã Linh Hồ, có những con người lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn rất rõ trong đời sống cộng đồng. Họ không chỉ là người truyền đạt chủ trương, chính sách đến với bà con, mà còn là người trực tiếp đi đầu trong mọi phong trào, làm thay đổi diện mạo của thôn. Một trong số những người như vậy là bà Trần Thị Thủy, Trưởng thôn Đội 5, xã Linh Hồ.
![]() |
| Tuyến đường nội thôn Đội 5 vừa hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân. |
Hiểu dân để vận động đúng, trúng
Nhắc đến bà Trần Thị Thủy, người dân xã Linh Hồ đều dành cho bà sự quý mến, tin tưởng. Không phải bởi bà nói hay, mà bởi chính bà làm gương đi đầu để vận động người dân nghe và làm theo. Bà Thủy bảo, làm Trưởng thôn không phải chỉ biết họp rồi phổ biến nghị quyết. Muốn dân tin, trước hết phải hiểu dân đang cần gì, lo gì, vướng gì và khi đã hiểu việc tuyên truyền, vận động mới đúng và trúng.
Năm 2025 vừa qua, khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường trục thôn để thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, không ít hộ dân còn băn khoăn. Có gia đình lo mất đất vườn, có hộ tiếc hàng rào, cây cối đã gắn bó nhiều năm. Nếu chỉ dừng ở việc đọc thông báo hay họp dân phổ biến chủ trương, chắc chắn sẽ rất khó tạo được sự đồng thuận. Hiểu rõ điều đó, bà Trần Thị Thủy cùng chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đến từng hộ dân để vận động. Không phải một lần mà nhiều lần. Có những tối sau bữa cơm, bà lại cầm đèn pin sang nhà dân ngồi trò chuyện, phân tích lợi ích lâu dài của việc mở đường. Bà nói bằng những điều rất gần gũi: đường rộng thì xe chở nông sản vào tận nơi, con cháu đi học đỡ vất vả, trời mưa không còn lầy lội, bộ mặt thôn xóm cũng khang trang hơn.
Nhưng điều khiến người dân nể nhất là gia đình bà cũng là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện đóng góp 60 triệu đồng, tháo dỡ một phần công trình phụ để bàn giao mặt bằng. “Mình phải làm trước thì dân mới tin. Nhà mình còn tiếc thì sao bảo dân đừng tiếc được”. Nhờ cách làm dân vận khéo ấy, tuyến đường nội thôn đã được mở rộng, sạch đẹp, thông thoáng hơn trước rất nhiều. Từ một con đường nhỏ hẹp, trời mưa là bùn lầy, nay đã trở thành tuyến đường thuận tiện cho bà con đi lại, giao thương.
Chị Nguyễn Thị Hiền, người cùng thôn cho biết: “Bà Thủy là người nói được, làm được. Cái gì có lợi cho dân, cho thôn là bà ấy kiên trì vận động. Nhưng điều quý là bà không áp đặt, không quát tháo mà nhẹ nhàng thuyết phục. Nhà tôi lúc đầu cũng còn băn khoăn chuyện hiến đất, nhưng thấy gia đình bà làm trước, rồi bà sang phân tích rất chân tình nên mình cũng đồng thuận hiến 1.500 m2. Giờ đường rộng, đi lại thuận tiện, ai cũng thấy vui”.
Không chỉ vận động làm đường, bà Thủy còn là người tích cực thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thắp sáng đường quê”, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bà Thủy trực tiếp kêu gọi các mạnh thường quân, xã hội hóa lắp đặt được 46 cột đèn năng lượng chiếu sáng, 11 cột đèn điện lưới cho người dân khu người Dao, người Mông trong thôn. Bà Thủy quan niệm, xây dựng nông thôn mới hay khu dân cư kiểu mẫu không phải chuyện xa vời, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ: cổng ngõ sạch sẽ, hàng rào gọn gàng, đường làng không rác, mỗi nhà giữ vệ sinh chung. Muốn thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, cán bộ thôn phải thật sự sâu sát, nói sao cho dân hiểu và làm sao để dân thấy được hiệu quả rõ ràng.
Không ít người dân ở Linh Hồ vẫn nhớ những ngày đầu triển khai việc thu gom rác thải sinh hoạt, chỉnh trang vườn hộ. Khi đó, thói quen sinh hoạt cũ của một số hộ dân khiến việc vận động gặp khó khăn. Thay vì phê bình gay gắt, bà Thủy lựa chọn cách làm mềm dẻo, bà cùng các đoàn thể phân công nhau đến từng nhà nhắc nhở, giải thích. Nhà nào làm tốt, bà biểu dương trong các buổi họp thôn; nhà nào còn chậm, bà lại kiên trì động viên. Sự bền bỉ ấy dần tạo chuyển biến tích cực, nhiều hộ dân đã chủ động dọn dẹp vườn tạp, làm hàng rào xanh, sắp xếp chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan chung. Không chỉ gần dân trong công việc chung, trong thôn có hộ nào khó khăn, ốm đau hay có mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ bà đều chủ động đến hỏi han, tìm cách tháo gỡ. Bởi theo bà Thủy, Trưởng thôn không chỉ là người “đọc thông báo”, mà phải là người kết nối, gìn giữ sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thủy vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới. |
Xây dựng niềm tin từ việc làm cụ thể
Nếu chỉ nhiệt tình trong công tác xóm, thôn mà kinh tế gia đình không ổn định, lời vận động của người cán bộ cơ sở đôi khi cũng khó thuyết phục được bà con. Hiểu rõ điều đó, tận dụng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên của địa phương, gia đình bà Thủy đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến cải tạo vườn tạp bà đều chủ động học hỏi, áp dụng cách làm mới. Đến nay gia đình bà trồng 6 ha rừng kinh tế chủ yếu là cây keo, mỡ, bồ đề; cải tạo đất trồng bí xanh, chăn nuôi lợn thương phẩm; mỗi năm trừ chi phí mang lại cho gia đình nguồn thu trên 150 triệu đồng. Hiện tại, bà đang trồng thử nghiệm 300 m2 cây sâm nữ hoàng.
Điều đáng quý là bà Thủy không chỉ nói, hay hô hào khẩu hiệu. Hộ nào có nhu cầu phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả hay chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bà đều sẵn sàng đến tận nơi trao đổi, góp ý. Có những hộ gia đình còn e ngại khi bắt đầu mô hình mới, bà động viên, đưa ra dẫn chứng sinh động bằng chính những kết quả gia đình mình, các hộ trong thôn đã thực hiện mang lại hiệu quả. Chính sự gần gũi, thực tế ấy đã tạo động lực cho nhiều hộ dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo. Năm 2025, thôn Đội 5 có 6 hộ gia đình làm đơn xin rút khỏi hộ nghèo.
Nhiều người dân trong thôn bảo rằng, điều họ nể nhất ở bà Thủy không phải là những lời lẽ to tát, mà là sự công tâm, minh bạch. Việc gì liên quan đến dân, đến quỹ thôn, đến bình xét hộ nghèo, gia đình văn hóa hay hỗ trợ chính sách bà đều công khai, rõ ràng. Có lẽ vì thế trong suốt 6 năm làm Trưởng thôn, bà luôn nhận được sự tín nhiệm cao của người dân.
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hồ đánh giá: “Bà Trần Thị Thủy là một trong những Trưởng thôn tiêu biểu của xã Linh Hồ. Đồng chí luôn gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình cơ sở. Trong triển khai các phong trào, các nhiệm vụ ở địa phương, đồng chí đều thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong tuyên truyền, vận động và thực hiện, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Câu chuyện về bà Trần Thị Thủy ở thôn Đội 5, xã Linh Hồ có lẽ không phải là điều quá lớn lao. Đó chỉ là những việc làm bình dị mỗi ngày: đi từng ngõ, gõ từng nhà, nói và làm từng phần việc cụ thể; là những buổi tối đến vận động dân hiến đất, những sáng sớm cùng bà con dọn đường làng, là những lần đứng ra hòa giải mâu thuẫn. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin của người dân được vun đắp bền chặt hơn.
Trong nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở những vùng quê mới, những cán bộ cơ sở như bà Trần Thị Thủy chính là “mạch nối” giữa “ý Đảng với lòng Dân”. Và có lẽ, sự ghi nhận lớn nhất dành cho người Trưởng thôn Trần Thị Thủy không phải là những lời khen trên giấy, mà là khi nhắc đến tên bà mỗi người dân đều mỉm cười và nói một câu giản dị: “Bà ấy nói dân nghe, làm dân tin”.
Hoàng Ngọc











Ý kiến bạn đọc