Tân sinh viên vượt khó

- Em Hoàng Thị Hải Yến (trong ảnh), sinh viên năm thứ nhất của Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nguyên là học sinh trường THPT Đông Thọ (Sơn Dương) đã có một hành trình vượt khó đầy nghị lực. Em vừa vinh dự là 1 trong 50 tân sinh viên vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng và trao học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường”.

Nhà Yến thuộc hộ nghèo ở xã Cấp Tiến (Sơn Dương). Từ nhỏ em lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ em ly hôn, em phải về ở với ông bà ngoại. Ông bà ngày một già, sức khỏe giảm sút, thường xuyên ốm đau, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Ngoài những buổi đến trường, em phải đi cấy thuê để có tiền trang trải cuộc sống và việc học tập. Không như các bạn cùng trang lứa với đầy đủ đồ dùng, quần áo mới, xe đạp điện tới trường thì Yến phải sử dụng chiếc xe đạp cũ thường xuyên tuột xích, khi may quần áo em thường may thật rộng để có thể sử dụng trong nhiều năm...

Yến chia sẻ, từ nhỏ em đã mơ ước lớn lên đi học đại học nhưng với hoàn cảnh khi ấy em không dám nghĩ đến nữa. Thế nhưng trong những lúc khó khăn nhất, em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần từ nhà trường, từ các thầy cô giáo và bạn bè. Em đã cố gắng giữ vững thành tích học tập, thường xuyên đạt học lực khá và giỏi và thi đỗ vào Học viện ngoại giao - Khoa Quan hệ quốc tế với số điểm xét tuyển là 28 điểm. Được nhận học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” em thật sự rất hạnh phúc. Đây chính là nguồn động lực cổ vũ rất lớn giúp em và các bạn tân sinh viên có thêm một phần kinh phí để trang trải cuộc sống trong ngày mới nhập học ở môi trường mới đầy xa lạ...

Yến cũng vinh dự được thay mặt cho các bạn tân sinh viên phát biểu tại buổi lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu và trao học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” năm 2022. Em xúc động cho biết, các bạn được nhận học bổng đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, có bạn có cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, có bạn bản thân mắc bệnh, gia đình không trọn vẹn... thế nhưng bằng tất cả sự nỗ lực và ước mơ, hoài bão, mỗi bạn đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh của mình để được đến trường, để học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những người có ích cho xã hội, khát khao được cống hiến cho quê hương đất nước. Dù khó khăn nhưng em cũng vẫn thấy mình còn may mắn hơn các bạn vì có mẹ, có mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ. Em mong muốn được trở thành một cán bộ phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh và đất nước, được giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là mảnh đất Tuyên Quang, cái nôi của cách mạng, “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”...

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục