Quảng Trị tổ chức lễ giỗ bà Vương phi họ Lê

08:56, 14/05/2026

Ngày 13/5 (nhằm ngày 27 tháng 3 Âm lịch) tại Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh Miếu bà Vương phi họ Lê, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trân trọng tổ chức Lễ giỗ bà Vương phi họ Lê, quy tụ rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về dâng hương.

Đoàn rước kiệu bà đi vòng quanh thôn xóm.

Lễ giỗ bà Vương phi họ Lê được xã Vĩnh Linh tổ chức hằng năm một cách trang nghiêm theo nghi thức vương triều xưa. Phần hội, bắt đầu với việc rước kiệu bà vòng quanh thôn xóm rồi kết thúc tại miếu. Phần lễ, nhân dân trong làng và mọi nơi đến dâng hương hoa, lễ vật tri ân những công ơn to lớn của bà và các bậc tiền nhân.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng trong năm nhằm tôn vinh công lao to lớn của bậc tiền nhân đã có công chiêu dân lập ấp, mở mang bờ cõi tại đất này.

Sách “Ô Châu cận lục” được Thượng thư Dương Văn An biên soạn vào năm 1555 và sách “Đại Việt thông sử” do Thượng thư Lê Quý Đôn biên soạn năm 1749, thì bà Vương phi họ Lê, người xã Sa Lung, châu Minh Linh, nay là xã Vĩnh Linh. Vì gia đình mắc tội nên bà bị sung làm nô tì. Khi Lê Uy Mục còn ở nơi dành cho hoàng tử, theo học thầy dạy, bà cũng đến đó giúp việc.

Thấy bà xinh đẹp nên ông đem lòng yêu. Khi lên ngôi với niên hiệu Lê Thánh Tông, vua liền đón bà vào cung. Tài liệu của Trung tâm Bảo tồn Di tích-Danh thắng tỉnh Quảng Trị nay là Bảo tàng Quảng Trị ghi nhận, dù sinh ra, lớn lên ở Quảng Trị, bà Vương phi họ Lê có gốc gác từ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ. Cha bà di cư vào dải châu Minh Linh sinh sống.

Sau đó đoàn rước kiệu kết thúc tại miếu để tiến hành làm lễ tri ân.

Sau khi bà vào cung, anh và em trai bà cũng được ban tước hiệu, triều đình giao cho nhiệm vụ khai phá thêm những vùng đất hoang, chiêu mộ dân chúng, lập nên nhiều làng xã ở vùng đất Minh Linh xưa. Khi bà mất, để tôn vinh công lao của bà, triều đình cho lập mộ, dựng miếu thờ, trở thành nơi thờ cúng qua nhiều thế hệ. Tháng 4/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận Miếu bà Vương phi họ Lê là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Lễ giỗ bà Vương phi họ Lê là dịp để mỗi người dân khắc cốt ghi lòng, tri ân công ơn của các bậc tiền nhân khai khẩn dựng làng, giữ nước để lại phúc ấm muôn đời cho con cháu mai sau.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 13/5, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, trưng bày ảnh “Nghề cổ, Nhịp số” nhằm giới thiệu nét đẹp làng nghề truyền thống Việt và tinh thần lao động hăng say của các nghệ nhân tài hoa.
14/05/2026
Triển lãm nhìn lại 120 năm dòng chảy tri thức của Đại học Quốc gia Hà Nội
Hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) giới thiệu đến đông đảo công chúng triển lãm đặc biệt với tên gọi "120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng".
14/05/2026
Đêm nghệ thuật “Bản giao hưởng Hồ trên núi-Trà trong mây” tái hiện vẻ đẹp và huyền thoại Thái Nguyên
Một đêm nghệ thuật đặc biệt kết hợp giao hưởng, nhạc kịch, múa đương đại, xiếc, 3D mapping, pháo hoa và drone light… sẽ diễn ra trong lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 tối 15/5 với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi-Trà trong mây”.
14/05/2026
Khuyến khích tinh thần hiếu học qua cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”
Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, đề cao yếu tố sáng tạo. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 950 năm Ngày thành lập Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta.
14/05/2026