Vở diễn khắc họa hình tượng chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH trong khi làm nhiệm vụ và đời thường. Ảnh: NHKVN
Vở kịch mới nhất của Nhà hát Kịch Việt Nam này được lấy cảm hứng từ sự hy sinh anh dũng của ba chiến sĩ cảnh sát khi làm nhiệm vụ chữa cháy. Tác phẩm do NSƯT Kiều Minh Hiếu đạo diễn, từ kịch bản của tác giả Thiên Ân, không chỉ tái hiện một cách chân thực những thử thách khốc liệt của nghề cứu hỏa mà còn khắc họa sâu sắc đời sống nội tâm của những con người thường trực đối mặt với lằn ranh sinh tử.
Vở diễn xoay quanh 3 nhân vật chính Vũ Trọng Thanh (Thế Nguyên), Ngô Trung Tuấn (Ba Duy) và Hoàng Nhật Linh (Vũ Tuấn) và những người đồng đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Bên cạnh những giây phút cam go chữa cháy, cứu nạn, cuộc sống của họ bộn bề tâm tư, tình cảm về nghề, về gia đình…
Tên gọi của vở diễn cũng mở ra những câu hỏi để khán giả cùng chìm đắm và đi tìm câu trả lời trong suốt tác phẩm: Điều gì khiến một người sẵn sàng lao vào biển lửa, bất chấp hiểm nguy, chỉ để giành lại sự sống cho người khác? Họ có sợ hãi không? Có những giây phút nào yếu lòng không? Và liệu ai sẽ là người đứng phía sau họ, chờ đợi, lo lắng và hy vọng trong từng khoảnh khắc sinh tử?
Đạo diễn Kiều Minh Hiếu cho biết, Nhà hát Kịch Việt Nam lựa chọn đề tài PCCC&CNCH xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là luôn bám sát, phản ánh hiện thực đời sống; tuyên truyền về những vấn đề thời sự; tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đặc biệt là các chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Dàn dựng một tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật có thuận lợi nhưng cũng đầy áp lực đối với ê kíp sáng tạo. Đạo diễn Kiều Minh Hiếu chia sẻ rằng, đây vừa là một tác phẩm tôn vinh các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH, vừa là sự tri ân với lực lượng dũng cảm này, song cũng mong muốn góp phần nâng cao ý thức PCCC trong cộng đồng. Để làm được tất cả những điều đó thì trước tiên vở kịch phải hấp dẫn.
Việc lấy được nước mắt xúc động của khán giả không hề dễ dàng đối với đề tài vốn được coi là khô khan này. Song ê kíp đã hoàn thành xuất sắc ở cảnh kết của vở diễn, khắc họa sự hy sinh của ba chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ. Niềm tiếc thương của những người ở lại được đẩy lên cao trào khi nhắc đến những lời hứa hẹn còn dang dở, nhưng ở đó không hề thấy sự bi lụy mà còn tiếp thêm ngọn lửa tự hào, tin tưởng bởi sự hy sinh của họ đã đem lại bình yên cho người dân.
Kịch về những tấm gương hy sinh nhưng bao trùm vở diễn không quá nặng nề hay u ám. Đạo diễn Kiều Minh Hiếu và ê kíp đã chọn nhiều chi tiết, câu chuyện chân thực, nhẹ nhàng, hài hước trong cuộc sống đời thường của những người lính cứu hỏa, tạo tâm lý gần gũi với khán giả.
“Chúng tôi mong muốn khai thác thật sâu về cuộc sống đời thường cũng như những khó khăn, vất vả và cả những nỗi sợ hãi của bản thân mỗi chiến sĩ, từ đó lý giải vì sao những người lính cứu hỏa có được lý tưởng sống cao đẹp. Chính những yếu tố đời thường, những sâu thẳm trong nội tâm của người lính mới làm nên những điều vĩ đại”, tác giả Thiên Ân bày tỏ.
Bên cạnh các diễn viên chính, NSND Lâm Tùng, NSƯT Dũng Nam, diễn viên Thanh Hường, Diễm Hương, Hồng Phúc, Hồng Quang, Tô Dũng... mỗi người một màu sắc, đều có dấu ấn và phối hợp ăn ý để kể câu chuyện mạch lạc.
Tác phẩm được sự hỗ trợ chuyên môn tích cực của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và cán bộ PCCC&CNCH địa phương nên bảo đảm tính chân thực. Cũng bởi tác phẩm đòi hỏi nhiều cảnh khói lửa, nên ê kíp đã chọn thủ pháp tả ý để diễn tả. Màn hình led cùng hiệu ứng khói đã đem lại sự mãn nhãn cho người xem.
Vở kịch “Ngược chiều bình an” sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả từ 5-4 tới, tại Nhà hát Kịch Việt Nam (1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Gửi phản hồi
In bài viết