Thông điệp về tình đoàn kết, sẻ chia

- Em Nguyễn Phương Linh (trong ảnh), sinh năm 2005, học sinh lớp 11 chuyên Văn (trong ảnh), Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa xuất sắc đoạt giải Khuyến khích cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức.

Với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”, từ tình cảm nhớ thương của một người cháu, Linh đã viết thư cho bác mình, kể bác nghe về những trải nghiệm của bản thân trong mùa dịch Covid. Linh bảo, những ngày giãn cách xã hội, em có nhiều chuyện để kể cùng bác: từ việc xây dựng ý thức cá nhân trong việc đeo khẩu trang đến việc em thấy mình có nhiều thời gian hơn để gần gũi, trò chuyện cùng bà nội, nhiều thời gian hơn để chơi với em trai, giúp bố chăm sóc cây cảnh, cùng mẹ nấu những món ăn mới... Em cũng có nhiều kỷ niệm trong việc học trực tuyến, khi thầy cô đã thật dày công soạn các bài luyện tập, chuyển đến từng học sinh để chúng em có thể chủ động hơn trong việc ôn bài tại nhà...

Hàng ngày, em chứng kiến cảnh người dân Tuyên Quang gom góp từng nải chuối, mớ rau, củ khoai, trái bí... sẻ chia cho đồng bào vùng dịch trong và ngoài tỉnh. Và chính bản thân mình, em cũng đã tiết kiệm tiền ăn sáng để mua khẩu trang phát miễn phí cho mọi người. Linh bảo, em đọc báo, thấy những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuổi đã cao, nhưng vẫn dành dụm những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi ủng hộ công tác phòng chống dịch, hay những cây ATM gạo phát miễn phí cho người nghèo, hình ảnh những y, bác sỹ tận tụy quên mình vì người bệnh... thực sự là những hình ảnh có tác động mạnh đến em, khiến em rất xúc động. Qua lá thư nhỏ, em muốn lan tỏa tinh thần lạc quan, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, gắn bó, truyền thống tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt. Nếu mỗi người đều duy trì tốt việc thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nhất định chúng ta sẽ vượt qua đại dịch...

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải, chủ nhiệm lớp 11 Văn, trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết Phương Linh là Phó Bí thư Chi đoàn của lớp, là học sinh trong Đội tuyển học sinh giỏi môn Văn của tỉnh. Thế mạnh của Phương Linh là chịu khó tự học, tự nghiên cứu. Việc em tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU cũng là cơ hội tốt để em nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của những người trẻ, xây dựng thái độ sống biết sẻ chia, đồng cảm, biết quan tâm, tìm hiểu các vấn đề của cộng đồng, xã hội.

Bài, ảnh: Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục