Các Anh nằm xuống để chúng ta đứng lên...
Có những khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng, nhường chỗ cho niềm xúc động thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn. Đó là khi bước chân của hàng ngàn người dân dừng lại, ánh mắt hướng về những đoàn xe nghi lễ chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ trở về. Một cựu chiến binh, khi chứng kiến lễ truy điệu tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), đã nghẹn ngào thốt lên những lời rút ra từ gan ruột: Liệt sỹ cầm súng để chúng ta cầm bút. Liệt sỹ nằm xuống để chúng ta đứng lên...”
Lời chia sẻ đơn sơ mà lay động ấy chứa đựng toàn bộ cái giá của hòa bình. Đúng vậy, sự bình yên, no ấm và tự do mà chúng ta đang hưởng thụ ngày hôm nay không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu xương, bằng cả tuổi xuân và những ước mơ còn dang dở của vô vàn thế hệ đi trước.
Trước ngày Lễ truy điệu tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra, hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền đất nước đã dõi theo từng thông tin với sự trân trọng đặc biệt. Tại TP. Hồ Chí Minh, những gian hàng hoa miễn phí được dựng lên giản dị nhưng ấm áp, để bất kỳ ai cũng có thể dâng một nhành hoa tiễn đưa các anh.
Dòng người không ai bảo ai, từ những cụ già tóc bạc, những cựu chiến binh ngực đeo đầy huân chương, cho đến các bạn trẻ và em nhỏ, đã đứng kín hai bên đường từ sớm. Họ đứng đó trong trật tự, trong niềm kính cẩn vô bờ. Khi đoàn xe chở 731 hài cốt liệt sĩ từ từ lăn bánh, không gian như đọng lại. Những cái chào nghiêm cẩn của đồng đội cũ, những bàn tay chắp lại nguyện cầu, và rồi... nước mắt. Nước mắt của sự tiếc thương, nước mắt của niềm vỡ òa khi sau 58 năm dài đẵng đẵng, hành trình trở về của các anh mới có thể tiếp tục.
Đằng sau con số 731 ấy không chỉ là những bộ hài cốt, mà là 731 cuộc đời trọn vẹn, 731 số phận gắn liền với những quê hương, gia đình, tình yêu và những ước mơ hoài chưa trọn. Họ từng là những người con ngoan, những người chồng, người cha được gia đình ngày đêm mong ngóng.
Cảm xúc thiêng liêng ấy không dừng lại ở phương Nam mà nối dài đến tận nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Sáng ngày 15/10/2026, trong cái se lạnh của núi rừng, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Nơi mảnh đất Vị Xuyên lịch sử, những địa danh như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi mãi khắc sâu vào vách đá và lịch sử dân tộc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại, hơn 9.000 đồng chí mang trên mình thương tật trở về. Trước anh linh các Anh, chúng ta nghiêng mình thắp nén tâm nhang, ghi nhớ một thời khắc nghiệt nhưng tràn đầy khí tiết anh hùng.
Mỗi mảnh xương, mỗi kỷ vật tìm thấy là một niềm hy vọng được thắp sáng; mỗi liệt sĩ được xác định danh tính là một gia đình vơi đi mòn mỏi ngóng trông, một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau nửa thế kỷ cách trở. Công tác lấy mẫu ADN, rà phá bom mìn vật nổ tại các chiến trường xưa vẫn đang được thực hiện gấp rút và cẩn trọng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được triển khai kiên trì, bởi Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì dân tộc. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà là đạo lý và truyền thống văn hóa ngàn đời của người Việt Nam.
Lòng biết ơn không thể chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt hay những nén hương trầm, mà phải trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ thôi thúc chúng ta sống, lao động và cống hiến xứng đáng hơn mỗi ngày.
Đối với tỉnh Tuyên Quang – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trách nhiệm ấy càng trở nên rõ ràng và cụ thể hơn bao giờ hết. Nhìn lại chặng đường đã qua để hướng tới tương lai, công tác chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã và đang tiếp tục được thực hiện sâu rộng, tận tâm.
Đồng thời, tinh thần tri ân phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng ngày. Nhìn nhận rõ thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tỉnh đã tập trung rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tiến độ cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2026. Bằng tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, Tuyên Quang đã nhận diện rõ những chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, chất lượng, xác định cụ thể hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời khẩn trương bổ sung giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của năm 2026 chính là nén hương thơm ngát nhất, là hành động thiết thực nhất để báo công với anh linh các Anh hùng liệt sĩ.
Các Anh đã nằm xuống để đất nước đứng lên. Máu xương của các Anh đã hòa vào lòng đất mẹ. Sự hy sinh cao cả ấy là mất mát không gì bù đắp được của gia đình, quê hương, nhưng đồng thời là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bất khuất Việt Nam. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cùng hàng triệu người dân Việt Nam nói chung, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chúc Huyền









Ý kiến bạn đọc