Nghĩa Trinh – Từ cô gái làng điều đến nữ lãnh đạo truyền cảm hứng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề điều tại Bình Phước, Nghĩa Trinh lớn lên giữa tiếng máy rang, mùi hương điều rang muối thơm phức và giấc mơ giản dị của cha mẹ: giữ lấy cái nghề bao đời nuôi sống cả dòng tộc. Nhưng với Trinh, kế thừa chưa bao giờ là đủ. Cô muốn phát triển hơn, muốn đưa hạt điều quê hương vươn xa hơn nữa – bằng kiến thức, công nghệ và trái tim của người trẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại TP.HCM, Trinh từng có cơ hội làm việc cho một doanh nghiệp đa quốc gia. Nhưng chỉ sau hơn một năm, cô quyết định trở về – không phải vì lựa chọn dễ dàng, mà bởi vì cô thấy cần có ai đó trẻ, hiểu thị trường và dám thay đổi để cứu lấy nghề cũ.

"Công ty của ba mẹ tôi khi ấy gặp khó. Thiếu nhân lực trẻ, thiếu định hướng thương hiệu. Tôi biết, nếu mình không về, có thể mọi thứ sẽ chững lại mãi mãi."

Trở về không phải để làm “tiểu thư”, Trinh lao vào học lại từng quy trình – từ chọn hạt, xử lý thô, đóng gói đến xây dựng thương hiệu, bán hàng online, tìm thị trường xuất khẩu. Từng bước một, cô cùng cha mẹ chuyển hướng: từ điều thô sang điều chế biến sâu, từ sản phẩm bán sỉ sang sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Giờ đây, với vai trò Phó Tổng Giám đốc, Trinh là người dẫn dắt chuyển đổi số trong toàn bộ dây chuyền sản xuất – điều mà cách đây vài năm còn là điều “xa lạ” với công ty gia đình.

Thành công chưa bao giờ khiến Trinh tách biệt với cộng đồng. Trái lại, càng thành đạt, cô càng thấm thía giá trị của việc cho đi. Ngoài công việc điều hành, Trinh âm thầm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện – đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa, nơi chính những người nông dân trồng điều đang sống rất vất vả.

"Tôi nghĩ mình không thể sống chỉ để kiếm lợi nhuận. Đằng sau mỗi hạt điều là người nông dân, là đứa trẻ đang chống chọi bệnh tật, là gia đình chưa có nổi bữa cơm đầy đủ," Trinh nói đầy suy tư.

Nghĩa Trinh là hình ảnh điển hình của một thế hệ doanh nhân mới: trẻ, có học thức, dấn thân, nhưng đặc biệt vẫn giữ được chất người trong hành trình làm kinh doanh. Cô không quá ồn ào, không chạy theo những hào quang bề nổi – mà chọn cách chứng minh mình qua từng sản phẩm, từng con người được hỗ trợ, từng giá trị mà công ty cô mang lại cho vùng nguyên liệu.

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để quay về với nghề truyền thống, càng không phải ai cũng đủ yêu thương để gắn bó lâu dài với vùng đất khô cằn quanh những vườn điều. Nhưng Nghĩa Trinh đã chọn – và đang đi bằng đôi chân vững vàng, bằng trái tim nhân hậu.

Ở cô, người ta thấy được tinh thần “nữ doanh nhân bản lĩnh” thời hiện đại – không chỉ giỏi việc kinh doanh, mà còn biết gìn giữ văn hóa, kết nối cộng đồng và sống một cách tử tế

Tin cùng chuyên mục