Sống mãi tinh thần Chiến sĩ Điện Biên

09:01, 07/05/2026

Đã 72 năm trôi qua nhưng CCB Đỗ Tiến, TDP Tân Quang 16, phường Minh Xuân vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc lại những ngày cùng đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Cựu chiến binh Đỗ Tiến, 
tổ dân phố Tân Quang 16, phường 
Minh Xuân.
Cựu chiến binh Đỗ Tiến, tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân.

Ở tuổi 93, cựu chiến binh Đỗ Tiến vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn và một ký ức sống động về những tháng ngày “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm”. Trong căn nhà nhỏ có rất nhiều tài liệu, kỷ vật, hình ảnh có lẽ từ rất lâu vẫn còn được lưu giữ.

Ông Tiến kể lại, năm 1948, lúc đó ông mới 16 tuổi đã lên đường nhập ngũ. Năm 1953, ông được điều động vào Trung đoàn pháo cao xạ 367. Đây là Trung đoàn pháo cao xạ chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 8 tháng học tập, huấn luyện tại Trung Quốc, đến cuối năm 1953, đơn vị của ông Tiến được lệnh bí mật về nước tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh Trần Đình. Tháng 12-1953, Tiểu đoàn 394 hành quân hướng lên Tây Bắc. Đây là cuộc hành quân với quãng đường dài, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người và pháo, đến Điện Biên Phủ đúng thời gian dự kiến.

Ông bồi hồi kể: “Đối với những người lính pháo binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi không thể nào quên được những chặng đường kéo pháo, nhằm đảm bảo tính bí mật, chúng tôi kéo pháo vào ban đêm, chỉ cần sơ suất nhỏ là cả người và pháo đều rơi xuống dưới”. Giọng ông nghẹn lại: khẩu đội của ông trong lúc kéo pháo, 1 dây kéo bị đứt khẩu pháo nhao xuống, một pháo binh bị văng xa. Ngay lúc đó, Khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện đã lao vào, lấy thân mình chèn bánh pháo. Khi khẩu pháo được an toàn, chúng tôi mới xúm lại, lúc này ngực anh Tô Vĩnh Diện đã bị nát nhưng anh vẫn thều thào hỏi: “Pháo có bị làm sao không?”. Hình ảnh về người Anh hùng Tô Vĩnh Diện dù đã 72 năm trôi qua với ông Tiến vẫn in đậm trong tâm trí.

Suốt 56 ngày đêm, đơn vị của ông tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ. Sự xuất hiện của pháo cao xạ trên chiến trường Điện Biên Phủ là một bất ngờ lớn đối với thực dân Pháp. Cuộc chiến giữa pháo cao xạ với không quân địch diễn ra liên tục và vô cùng quyết liệt, máy bay địch với nhiều loại liên tục bị bắn rơi, sân bay Mường Thanh từng bước bị ta khống chế, cắt đứt con đường tiếp tế hàng không duy nhất của địch.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Tiến tiếp tục tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch đường 9 - Khe Sanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, ông được điều động về giảng dạy tại Học viện Lục quân đến lúc nghỉ hưu.

Với những đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến, ông Đỗ Tiến đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, Huân chương chiến sỹ Giải phóng, Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

Đặc biệt, năm 1989, khi Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập, ông Tiến được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB thị xã Tuyên Quang. Trong suốt 13 năm công tác, ông đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Giờ đây, dù tuổi đã cao, ông vẫn thường xuyên được mời nói chuyện về lịch sử cho học sinh mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với ông, những ngày tháng ở Điện Biên là ký ức không thể quên, là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời.

Bài, ảnh: Mai Dung

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tận tâm với công tác Hội
Với tác phong nhanh nhẹn của người lính, ông Lương Quang Trọng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Nông Tiến 8, phường Nông Tiến được mọi người tin tưởng, quý mến bởi tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và những đóng góp thiết thực cho địa phương.
29/04/2026
Truyền cảm hứng cho lớp trẻ
Cựu chiến binh Ban Đức Tài, thôn Nà Yến, xã Ngọc Đường là một trong những tấm gương tiêu biểu của thế hệ từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trở về từ chiến trường, ông tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
23/04/2026
Trái tim thiện nguyện
Giữa nhịp sống gấp gáp, những ngày đầu tháng 4, câu chuyện của Nguyễn Hoàng Hiệp, chàng sinh viên quê Tuyên Quang lặng lẽ tiếp sức, truyền hơi ấm cho trẻ sinh non đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim cộng đồng.
22/04/2026
Người lính Minh Thanh
Lau những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, Cựu chiến binh Trương Mạnh Thể, thôn Tân Yên, xã Minh Thanh tất bật chăm sóc đàn dúi, nhím trong khu trang trại của gia đình. Trở về sau những năm tháng quân ngũ, người lính năm xưa lại tiếp tục hăng say lao động, kiên trì tìm hướng phát triển từ mô hình kinh tế mới, góp phần mang lại nguồn thu ổn định, vun đắp nên diện mạo trù phú cho vùng đất cách mạng.
21/04/2026