Năng động làm giàu

08:16, 22/10/2026

Chị Triệu Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thượng, xã Minh Thanh không chỉ là một cán bộ hội năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào tại địa phương, chị Hằng còn là gương sáng về ý chí vươn lên làm giàu, lan tỏa động lực thoát nghèo cho nhiều hội viên.

Chị Triệu Thị Hằng, 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 
thôn Tân Thượng, xã Minh Thanh
Chị Triệu Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thượng, xã Minh Thanh

Trước đây, kinh tế gia đình chị Hằng khá bấp bênh khi chỉ trông vào vài sào ruộng. Mang trên vai trọng trách của một Chi hội trưởng, chị luôn trăn trở, bản thân phải đi đầu làm kinh tế giỏi thì mới có thể vận động chị em làm theo. Nghĩ là làm, năm 2023, từ số vốn tích góp cùng khoản vay mượn người thân được 100 triệu đồng, chị mạnh dạn cải tạo đất vườn, xây dựng 250 m2 chuồng trại để khởi nghiệp với mô hình nuôi gà thương phẩm quy mô hơn 2.000 con.

Bù đắp sự thiếu hụt kinh nghiệm ban đầu, chị miệt mài tìm tòi kiến thức qua sách báo và học hỏi các mô hình thành công trước. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ chọn giống, tiêm phòng đến chế độ dinh dưỡng, đàn gà luôn sinh trưởng khỏe mạnh. Hiện nay, mỗi năm gia đình chị xuất bán đều đặn 2 lứa, cung ứng ra thị trường trên 4 tấn gà thịt chất lượng cao, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi lứa. Bên cạnh chăn nuôi, chị còn mở rộng mô hình kinh tế tổng hợp với 2 ha chè, 3 ha rừng và hàng mẫu lúa, giúp kinh tế gia đình ngày càng vững chắc.

Đáng quý hơn, khi đã thành công, chị Hằng luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để cùng vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Hoàng Thị Nhâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Thanh cho biết: Chị Triệu Thị Hằng không chỉ là một tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhạy bén trong phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn là một cán bộ thôn, cán bộ hội đầy trách nhiệm. Sự tiên phong và tinh thần tương thân tương ái của chị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Bài, ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ hồn văn hóa quê hương
Sinh ra và lớn lên giữa những nếp nhà vùng cao thôn Phố Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, cô giáo trẻ Vàng Thị Súa không chỉ mang theo tình yêu với quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc dân tộc. Trở thành giáo viên âm nhạc tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Phìn, cô Súa mong muốn dùng tri thức đã học để gieo tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh và góp phần quảng bá những nét đẹp của đồng bào Mông.
30/09/2026
Lù Hoàng Đức chinh phục đường chạy
Tại chung kết nội dung chạy 100m nam, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, khán giả trên Sân vận động phường Hà Giang 1 đã chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục và xuất sắc giành Huy chương Vàng của vận động viên Lù Hoàng Đức, sinh năm 2006, dân tộc Nùng, đoàn thể thao Yên Minh.
29/09/2026
Hành động đẹp của người lính nơi địa đầu Tổ quốc
Ngày 26/9/2026, trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác tại cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú, Binh nhất Lý Tuấn Anh phát hiện một chiếc nhẫn vàng do du khách đánh rơi. Qua kiểm tra, chiếc nhẫn có trọng lượng khoảng 5 chỉ vàng. Nhận thức rõ giá trị của tài sản cũng như sự lo lắng của người đánh mất, Lý Tuấn Anh không chút đắn đo, lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và thực hiện các bước xác minh, bảo quản tài sản theo quy định. Với anh, việc nhặt được tài sản của người khác không phải là cơ hội để giữ lại cho riêng mình, mà là trách nhiệm phải tìm cách trao trả về đúng chủ nhân.
28/09/2026
Giữ nghề truyền thống
Hơn 10 năm qua, bà Bùi Thị Loan, 59 tuổi, thôn 10, xã Vị Xuyên, vẫn ngày ngày miệt mài bên những bó chít khô. Từ nguyên liệu sẵn có của núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, những chiếc chổi chít mộc mạc lần lượt thành hình, theo những chuyến xe xuôi về các tỉnh đồng bằng.
25/09/2026