Hành động đẹp của người lính nơi địa đầu Tổ quốc

18:37, 28/09/2026

Ngày 26/9/2026, trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác tại cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú, Binh nhất Lý Tuấn Anh phát hiện một chiếc nhẫn vàng do du khách đánh rơi. Qua kiểm tra, chiếc nhẫn có trọng lượng khoảng 5 chỉ vàng. Nhận thức rõ giá trị của tài sản cũng như sự lo lắng của người đánh mất, Lý Tuấn Anh không chút đắn đo, lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và thực hiện các bước xác minh, bảo quản tài sản theo quy định. Với anh, việc nhặt được tài sản của người khác không phải là cơ hội để giữ lại cho riêng mình, mà là trách nhiệm phải tìm cách trao trả về đúng chủ nhân.

Binh nhất Lý Tuấn Anh trao trả tài sản cho người đánh rơi.
Binh nhất Lý Tuấn Anh trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Qua xác minh, đơn vị xác định chủ nhân chiếc nhẫn là chị Lê Trần Ngọc Ngân (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) đang trong chuyến Công tác thiện nguyện trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Lũng Cú. Đồn Biên phòng Lũng Cú đã liên hệ, tiến hành trao trả tài sản cho chị Ngân. Nhận lại chiếc nhẫn bị đánh rơi, chị Ngân không giấu nổi sự vui mừng và cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng. Đối với chị, giá trị của chiếc nhẫn không chỉ nằm ở số tiền mà còn gắn với tình cảm, ý nghĩa riêng của tài sản; bởi vậy, việc tìm lại được tài sản càng khiến chị thêm tin tưởng, quý mến hình ảnh người lính nơi biên cương.

Việc làm của Binh nhất Lý Tuấn Anh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Đó là biểu hiện cụ thể của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình: Sống trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng và hết lòng vì nhân dân. Những việc làm như vậy đang góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người lính nơi địa đầu Tổ quốc - những người luôn giữ vững phẩm chất, trách nhiệm và hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phương Hoa
(Đồn Biên phòng Lũng Cú)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ nghề truyền thống
Hơn 10 năm qua, bà Bùi Thị Loan, 59 tuổi, thôn 10, xã Vị Xuyên, vẫn ngày ngày miệt mài bên những bó chít khô. Từ nguyên liệu sẵn có của núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, những chiếc chổi chít mộc mạc lần lượt thành hình, theo những chuyến xe xuôi về các tỉnh đồng bằng.
25/09/2026
Nghĩa tình người lính
Trên những điểm cao từng hứng chịu đạn bom khốc liệt ở mặt trận Vị Xuyên, Thượng úy Vũ Đình Trọng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cùng đồng đội lặng lẽ khoan đá, đào đất, lần tìm dấu tích những người lính đã nằm lại. Gần 200 ngày đêm gắn với nhiệm vụ, anh đã góp phần đưa nhiều người lính năm xưa trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Với thành tích xuất sắc đột xuất, anh đã vinh dự được Chính ủy Quân khu 2 tặng Giấy khen.
24/09/2026
Dân vận khéo để nâng giá trị cây chè
Sinh năm 1983, thầy giáo Lê Hùng Mạnh, giáo viên Giáo dục thể chất trường THCS Lê Lợi (phường Hà Giang 1), không chỉ tận tụy với nghề mà còn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
23/09/2026
Gieo chữ vùng khó
20 năm qua, cô giáo Ma Thị Anh, giáo viên trường Mầm non Hùng Lợi đã bền bỉ bám bản, đến nhà vận động phụ huynh đưa trẻ tới trường.
22/09/2026