Tay nỏ Triệu Chòi Vạn

08:13, 01/10/2026

Trong số hơn 180 vận động viên tham gia tranh tài môn bắn nỏ tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026, ông Triệu Chòi Vạn, sinh năm 1963, thuộc đoàn thể thao xã Thượng Sơn, là một trong những vận động viên cao tuổi để lại ấn tượng. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được sự bình tĩnh, tập trung trong từng loạt bắn, đạt 42 điểm, trong đó có một mũi tên trúng đích đạt điểm 10.

Ông Triệu Chòi Vạn thi đấu môn bắn nỏ.
Ông Triệu Chòi Vạn thi đấu môn bắn nỏ.

Bước vào lượt bắn nỏ, người đàn ông năm nay đã ngoài lục tuần, với mái tóc bạc và cặp kính lão vẫn đang cẩn thận điều chỉnh tư thế, đưa nỏ lên ngắm rồi từ từ nhả dây. Từng động tác được thực hiện chắc chắn, dứt khoát. Mỗi mũi tên rời nỏ đều đòi hỏi sự tập trung, khả năng làm chủ tâm lý và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Dù chưa giành được huy chương, kết quả thi đấu của ông vẫn cho thấy tinh thần nỗ lực, quyết tâm của người đã gắn bó với môn thể thao truyền thống này hơn 30 năm. Ông Triệu Chòi Vạn chia sẻ: “Tuổi cao nên sức khỏe và độ chính xác không thể như các vận động viên trẻ. Nhưng đã tham gia thi đấu thì tôi luôn cố gắng hết sức, từng mũi tên đều phải thật tập trung”.

Với những xạ thủ cao tuổi, bắn nỏ không đơn thuần là cuộc tranh tài về thành tích. Đây còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và duy trì niềm yêu thích với môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc. Niềm vui được đứng trên sân đấu, được cùng đồng đội thể hiện khả năng và chứng kiến sự trưởng thành của lớp vận động viên trẻ chính là động lực để họ tiếp tục gắn bó với môn thể thao này. “Bắn nỏ đòi hỏi sự kiên trì, bình tĩnh, mắt sáng, tay chắc. Tuổi càng cao càng phải rèn luyện thường xuyên mới giữ được phong độ”. ông Vạn chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp thi đấu, ông Vạn còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên đội bắn nỏ xã Thượng Sơn. Bằng kinh nghiệm và sự am hiểu kỹ thuật, ông góp phần hướng dẫn, truyền đạt những kỹ năng cần thiết cho các vận động viên. Tại Đại hội lần này, vận động viên Triệu Chòi Mấy của xã Thượng Sơn đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung đứng bắn với số điểm đạt được 44, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao xã Thượng Sơn.

Với xạ thủ Triệu Chòi Vạn, niềm vui thể thao còn nằm ở việc những kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng có thể giúp các vận động viên trẻ tiến bộ, tự tin hơn khi thi đấu. Ông mong muốn thế hệ trẻ tích cực rèn luyện thể thao, tiếp nối niềm đam mê, góp phần gìn giữ và phát huy môn bắn nỏ truyền thống của dân tộc.

Bài, ảnh: Thành Nhân 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giữ hồn văn hóa quê hương
Sinh ra và lớn lên giữa những nếp nhà vùng cao thôn Phố Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, cô giáo trẻ Vàng Thị Súa không chỉ mang theo tình yêu với quê hương mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc dân tộc. Trở thành giáo viên âm nhạc tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Phìn, cô Súa mong muốn dùng tri thức đã học để gieo tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh và góp phần quảng bá những nét đẹp của đồng bào Mông.
30/09/2026
Lù Hoàng Đức chinh phục đường chạy
Tại chung kết nội dung chạy 100m nam, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, khán giả trên Sân vận động phường Hà Giang 1 đã chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục và xuất sắc giành Huy chương Vàng của vận động viên Lù Hoàng Đức, sinh năm 2006, dân tộc Nùng, đoàn thể thao Yên Minh.
29/09/2026
Hành động đẹp của người lính nơi địa đầu Tổ quốc
Ngày 26/9/2026, trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác tại cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú, Binh nhất Lý Tuấn Anh phát hiện một chiếc nhẫn vàng do du khách đánh rơi. Qua kiểm tra, chiếc nhẫn có trọng lượng khoảng 5 chỉ vàng. Nhận thức rõ giá trị của tài sản cũng như sự lo lắng của người đánh mất, Lý Tuấn Anh không chút đắn đo, lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị và thực hiện các bước xác minh, bảo quản tài sản theo quy định. Với anh, việc nhặt được tài sản của người khác không phải là cơ hội để giữ lại cho riêng mình, mà là trách nhiệm phải tìm cách trao trả về đúng chủ nhân.
28/09/2026
Giữ nghề truyền thống
Hơn 10 năm qua, bà Bùi Thị Loan, 59 tuổi, thôn 10, xã Vị Xuyên, vẫn ngày ngày miệt mài bên những bó chít khô. Từ nguyên liệu sẵn có của núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, những chiếc chổi chít mộc mạc lần lượt thành hình, theo những chuyến xe xuôi về các tỉnh đồng bằng.
25/09/2026