Em Phùng Phương Linh bị rắn độc cắn cần được giúp đỡ

- Đã hơn 2 tháng em Phùng Phương Linh, 5 tuổi, dân tộc Dao, thôn Bản Tàm, xã Sơn Phú (Na Hang) bị rắn độc cắn. Nhìn chân trái của con gái đã tím ngắt, vết cắn lở loét, ăn sâu vào thịt, chị Phùng Thị Nhụt, mẹ em Linh rất đau xót. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế quá khó khăn, gia đình không có tiền đưa con đi bệnh viện mà chỉ cho cháu uống, đắp thuốc nam.

Ngày 3-8, khi thấy chân cháu Linh có dấu hiệu bị hoại tử, sốt liên tục và bụng bị trướng, chị Nhụt mới đưa con đi khám tại Bệnh viện huyện Na Hang. Nhưng tình trạng quá nặng, Bệnh viện đề xuất chuyển đi Hà Nội. Vì không có kinh phí chữa trị, chị Nhụt đưa con gái về quê và tiếp tục điều trị bằng thuốc nam.

Em Phùng Khánh Linh và mẹ Phùng Thị Nhụt, hiện tại chân em Phùng Khánh Linh bị rắn cắn hiện đã hoại tử.

Đồng chí Hà Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Phú cho biết, vợ chồng chị Phùng Thị Nhụt, anh Chúc Càn Dấu là hộ nghèo của xã. Tài sản hiện chỉ có 1 sào ruộng/5 nhân khẩu. Anh Dấu đi làm ăn xa, chị Nhụt chỉ ở nhà làm nông nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn.

Việc chữa trị cho em Phùng Khánh Linh cần nhiều chi phí. Qua chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em Linh được đi bệnh viện, chữa trị theo phác đồ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Phùng Thị Nhụt, số điện thoại: 0966 452 493; số tài khoản: 100876601581, Ngân hàng VietinBank Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục