"Kho báu" dưới Chiêu Lầu Thi
Ẩn mình dưới đại ngàn Tây Côn Lĩnh, Hồ Thầu hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Nơi đỉnh Chiêu Lầu Thi mây phủ và hơn 8.300 ha rừng đặc dụng, một lối đi bền vững đang mở ra, biến cái lạnh, sự hùng vĩ và nét nguyên sơ của tạo hóa thành tài nguyên du lịch độc bản.
![]() |
| Du khách trải nghiệm đỉnh Chiêu Lầu Thi, tại xã Hồ Thầu. |
Sắc xanh đại ngàn
Chúng tôi đến Hồ Thầu vào một buổi sáng mờ sương, khi tiếng lách cách của khung cửi và mùi thơm nồng đượm của mẻ chè Shan tuyết vừa sao chín hòa quyện vào không gian. Ở đây, người ta không chỉ sống dựa vào rừng, mà đang làm giàu từ chính những nét văn hóa ngỡ như đã cũ. Hồ Thầu quyến rũ du khách bằng bức tranh sơn thủy hữu tình được dệt nên từ núi non trùng điệp, biển mây đại ngàn và những cánh rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi. Trên hành trình chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, mạo hiểm, du khách sẽ bị choáng ngợp khi ngắm nhìn những cung đường ruộng bậc thang kỳ vĩ uốn lượn quanh sườn núi cheo leo, được chạm tay vào những gốc chè Shan tuyết cổ thụ hay khám phá thảm rừng già phủ kín rêu xanh.
Bên cạnh đỉnh Chiêu Lầu Thi lộng gió, hành trình khám phá “kho báu” Hồ Thầu sẽ trọn vẹn hơn với những điểm dừng chân đậm chất nguyên sơ. Du khách có thể ghé thăm thác bốn tầng trắng xóa, nơi dòng nước trắng xóa đổ xuống giữa hẻm núi rêu phong, hay check-in tại đồi mâm xôi ruộng bậc thang, thôn Khòa Hạ uốn lượn như những làn sóng vàng mỗi mùa lúa chín. Du khách đừng quên trải nghiệm đi thăm rừng nguyên sinh và trải nghiệm hái chè tại vườn chè cổ thụ di sản hàng trăm năm tuổi ngậm sương mây, mang đến một góc nhìn sâu sắc và đa dạng hơn về cảnh sắc nơi đây.
Bên bếp lửa hồng, những bàn tay thô ráp của các mẹ, các chị người Dao vẫn thoăn thoắt thêu từng đường kim mũi chỉ lên nếp áo truyền thống. Không chỉ có phong cảnh, mảnh đất biên thùy này còn quyến rũ bước chân người lữ thứ bởi không gian tâm linh huyền bí của các lễ hội cổ truyền và cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhịp sống bản địa qua hoạt động hái chè cổ thụ, thu hoạch dược liệu, bắt cá chép ruộng.
![]() |
| Phụ nữ người Dao Đỏ thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu giữ gìn nghề thêu trang phục của dân tộc. |
Anh Đặng Việt Vũ, du khách đến từ Quảng Ninh chia sẻ: “Không chỉ choáng ngợp trước cảnh sắc “bồng lai” và khí hậu se lạnh giữa mùa hè, tôi ấn tượng khi được trực tiếp cùng đồng bào lên nương hái những búp chè cổ thụ ngậm sương, rồi xuống bếp tự tay nấu các món ăn truyền thống đậm đà vị núi rừng. Cách làm du lịch ở Hồ Thầu đáng quý ở chỗ vẫn giữ vẹn nguyên được những nét văn hóa bản địa đặc trưng, không bị thương mại hóa. Người Dao Đỏ nơi đây rất khéo léo; họ biết biến chính nếp sống mộc mạc, sự khắc nghiệt của địa hình và nét rêu phong của di sản thành những trải nghiệm khác biệt để níu chân du khách”.
Giữ hồn di sản
Để biến những triết lý xanh ấy thành quả ngọt, bước chân của những người làm du lịch nơi đây đã bắt đầu in dấu rõ nét qua các nếp nhà lưu trú, nơi mà mỗi hơi thở đều thấm đượm cái hồn cốt của đại ngàn. Ở đó, có 14 homestay được ví như những “bản làng thu nhỏ”, nơi những du khách xa lạ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng trò chuyện bên bếp lửa hồng và chạm vào nếp sống mộc mạc của đồng bào Dao Đỏ để tìm về những trải nghiệm nguyên bản nhất.
![]() |
| Anh Triệu Tài Sếnh (đứng đầu tiên bên tay phải) chủ Homestay Hồ Thầu Eco-village giới thiệu những căn bungalow với du khách. |
Anh Triệu Tài Sếnh, thành viên Hợp tác xã (HTX) Du lịch sinh thái Hồ Thầu (Hồ Thầu Eco-village) chia sẻ: Bản sắc bản địa chính là gốc rễ của du lịch bền vững. Vì vậy mà trong những năm qua, việc phát triển hệ thống lưu trú của HTX luôn song hành cùng sứ mệnh bảo tồn nét văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ, giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan đại ngàn. Đến nay, HTX đang duy trì một không gian nghỉ dưỡng với 4 cơ sở homestay, 10 căn bungalow độc lập ẩn hiện giữa sương mây và 6 phòng nội bộ ấm cúng. Đó là cái bắt tay nhịp nhàng giữa hơi thở cộng đồng và sự tiện nghi, sẵn sàng tiếp đón những đoàn khách muốn tìm về mảnh đất di sản này để kết nối và nghỉ dưỡng sau những ngày dài mỏi mệt.
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Tận dụng cảnh quan thiên nhiên và lợi thế trên cung đường khám phá đỉnh Chiêu Lầu Thi, chúng tôi xác định du lịch cộng đồng là hướng đi mũi nhọn để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho bà con. Thời gian tới, chính quyền sẽ đồng hành cùng người dân nhân rộng mô hình homestay, chỉnh trang làng bản; đồng thời phục dựng các lễ hội đặc sắc như cúng Bàn Vương, Cấp sắc, Nhảy lửa... và nâng tầm đặc sản địa phương từ thổ cẩm, dược liệu đến ẩm thực gác bếp. Đó sẽ là những “thỏi nam châm” để giữ chân du khách”.
Bằng việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và kinh tế số, Hồ Thầu hôm nay đang thức giấc, nơi nét đẹp bản sắc truyền thống chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cuộc sống ấm no.
Minh Hoa













Ý kiến bạn đọc