Ngày cuối vòng 1/8 World Cup: Bồ Đào Nha thăng hoa, Maroc "vượt vũ môn"

Ở lượt trận cuối vòng loại trực tiếp World Cup 2022, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu thăng hoa, thắng 6-1 Thụy Sĩ để giành tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Maroc kiên cường đưa Tây Ban Nha vào loạt sút luân lưu và thể hiện sự tự tin mà có lẽ đoàn quân trẻ của HLV Luis Enrique còn đang thiếu sót.

 

Tiền đạo sinh năm 2001 - Goncalo Ramos lập cú hat-trick vào lưới với các bàn thắng ở những phút 17, 51 và 67.

Hậu vệ kỳ cựu Pepe ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Thụy Sĩ.

Goncalo Ramos và Bruno Fernandes ăn mừng "tinh nghịch".

Bồ Đào Nha thắng tưng bừng khi Ronaldo phải ngồi ghế dự bị.

Bàn thắng của Pepe.

Thụy Sĩ chấp nhận dừng bước tại vòng 1/8 sau trận thua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-6.

Goncalo Ramos hôn lên trái bóng sau khi mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo khi Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước.

Ronaldo luôn theo dõi và cổ vũ các đồng đội.

Tiền đạo Rafael Leao ăn mừng bàn thắng thứ sáu.

Ống kính phóng viên hướng về đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu trước đó, Maroc bất ngờ đánh bại đối thủ Tây Ban Nha sau khi hòa nhau 0-0, để rồi ấn định chiến thắng 3-1 trong loạt sút luân lưu.

Niềm vui của đại diện châu Phi khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng tứ kết World Cup.

Người hâm mộ Maroc không thể hài lòng hơn khi đội nhà đánh bại đối thủ mạnh là Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Tây Ban Nha thẫn thờ khi lần lượt những cú sút luân lưu thất bại.

Thủ thành Yassine Bounou (Maroc) cản phá thành công pha dứt điểm của tiền vệ đội trưởng Sergio Busquets.

Nỗi thất vọng của HLV Tây Ban Nha, ông Luis Enrique.

Ngôi sao trẻ Gavi cũng không thể hiện được gì nhiều tại vòng 1/8.

Abdelhamid Sabiri (Maroc) sút tung lưới Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu.

Vòng 1/8 World Cup đáng quên đối với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục