Một ý niệm khác về hạnh phúc
Tuần này, xin giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Một ý niệm khác về hạnh phúc” của Marc Levy - nhà văn đương đại nổi tiếng thuộc top được tìm đọc nhiều nhất châu Âu.
Cuốn sách bắt đầu bằng một cuộc vượt ngục đầy kịch tính của Agatha, người phụ nữ ngoài năm mươi đã có ba mươi năm trong tù. Nhưng điều khiến cuốn sách ở lại lâu trong lòng độc giả không phải những cảnh rượt đuổi, mà là tầng sâu nhân văn ẩn dưới mỗi bước chân của Agatha. Cuộc chạy trốn của bà không phải để che giấu tội lỗi, mà để trả lại ánh sáng cho những điều thiêng liêng bà đã hy sinh suốt 30 năm trời.
![]() |
| Cuốn sách là bài ca về tự do, tình người và sức mạnh của những lựa chọn can đảm. |
Agatha không phải tù nhân đúng nghĩa. Bà nhận tội thay chị gái đang mang thai, gánh lấy hậu quả của một sai lầm không phải do mình gây ra. Sự cao thượng ấy là một hành động quyết liệt giữa yêu thương và hy sinh, chính là điểm nút khiến cuộc đời Agatha rẽ theo hướng khác. Bà bị cướp đi tuổi trẻ, nhưng chưa bao giờ mất đi lòng nhân hậu và phẩm giá. Khi bước ra khỏi nhà tù trong cuộc trốn chạy táo bạo, điều bà tìm lại không phải tự do cho riêng mình, mà là phần đời đã bị thời gian đánh cắp.
Cùng đồng hành với bà trong hành trình ấy có cô cháu gái lần đầu gặp tên Milly, một cô gái trẻ còn chưa biết mình đang khao khát điều gì; có những người bạn cũ của Agatha - những con người từng chia sẻ lý tưởng và tuổi trẻ phóng khoáng với bà. Họ đã chờ đợi, gìn giữ những mảnh ký ức về Agatha suốt hàng chục năm trời. Dù thời thế đổi thay, mỗi lần Agatha xuất hiện, họ lại sẵn lòng dang tay giúp đỡ, không một giây do dự. Lòng trung thành ấy - thứ mà nhiều khi cuộc sống hiện đại khiến ta quên, được Marc Levy miêu tả bằng sự ấm áp và chân thành, như một lời khẳng định rằng tình bạn không bị thời gian bào mòn nếu được xây bằng nghĩa khí và sự tử tế.
Điểm sáng trong sách còn là mối tình của cựu cảnh sát Tom Pretly với Agatha, thứ tình yêu trầm lặng nhưng bền bỉ. Ông hiểu bà vô tội, nhưng không thể vượt qua ranh giới nghề nghiệp để cứu bà năm ấy. Sau ba chục năm đằng đẵng, tình yêu của ông với bà chưa bao giờ nguội lạnh.
Marc Levy muốn nói rằng: mỗi người có quyền tự định nghĩa hạnh phúc của mình, và hạnh phúc đôi khi không phải là điều lớn lao, mà là khả năng nhìn lại cuộc đời và mỉm cười vì ta đã sống bằng tất cả tấm lòng.
“Một ý niệm khác về hạnh phúc” vì thế không chỉ là một cuộc phiêu lưu, mà là bài ca về tự do, tình người, và sức mạnh của những lựa chọn can đảm. Nó nhắc ta rằng, dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, vẫn có những con người như Agatha mang trong mình thứ ánh sáng không gì dập tắt được.
Cùng với các cuốn “Gặp lại”, “Nếu em không phải một giấc mơ”, cuốn sách này tiếp tục là một tác phẩm không thể bỏ qua của Marc Levy. Sách do Phạm Thị Minh Hằng dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2018. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc nghe qua ứng dụng Voiz FM.
Ngọc Bích











Ý kiến bạn đọc