Trên cả tình yêu

08:31, 05/04/2026

Cuốn sách “Mẹ Teresa - Trên cả tình yêu” của Thomas Moore (do Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng dịch, Nxb Thanh niên phát hành năm 2021) không chỉ là một tác phẩm tiểu sử, mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu tinh thần của Mẹ Teresa, người phụ nữ đã trở thành biểu tượng toàn cầu của lòng bác ái và sự hy sinh thầm lặng, đã được trao nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có giải Nobel Hòa bình.

Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về một con người, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách sống.
Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về một con người, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách sống.

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận: Thomas Moore không đơn thuần kể lại cuộc đời Mẹ Teresa, từ khi rời Albania đến phục vụ tại Calcutta, mà đi sâu vào thế giới nội tâm của bà, nơi tồn tại cả ánh sáng đức tin lẫn những khoảng tối hoài nghi. Chính sự chân thực này khiến hình ảnh Mẹ Teresa trở nên gần gũi hơn: không phải một vị thánh xa vời, mà là một con người đã lựa chọn yêu thương trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Đọc sách, bạn sẽ ấn tượng với triết lý về tình yêu thương. Đó không phải là thứ tình cảm nhẹ nhàng hay dễ dàng. Với Mẹ Teresa, tình yêu không nằm ở cảm xúc, mà ở hành động cụ thể mỗi ngày. Đó là việc chăm sóc người bệnh, ở bên người hấp hối, nâng đỡ những số phận bị xã hội lãng quên. Bà yêu thương không phải vì “cảm thấy yêu”, mà vì tin rằng mỗi con người đều xứng đáng được trân trọng. Tình yêu, vì thế trở thành một sự lựa chọn bền bỉ, đôi khi diễn ra ngay cả khi nội tâm rơi vào trạng thái trống rỗng, điều mà Thomas Moore gọi là “đêm tối của tâm hồn”.

Phần viết về sự tha thứ cũng là một giá trị cốt lõi khác trong đời sống của Mẹ Teresa. Trước những hiểu lầm, chỉ trích hay nghi ngờ, bà không phản ứng bằng sự biện minh hay đối đầu, mà chọn cách im lặng và tiếp tục phục vụ. Tha thứ, theo bà, không phải là bỏ qua lỗi lầm, mà là giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của oán giận. Chính sự tha thứ ấy giúp bà giữ được một trái tim rộng mở, không bị bào mòn bởi những tiêu cực của thế giới xung quanh.

Tác giả dành nhiều trang “đối thoại cùng Mẹ Teresa” - một dạng đối thoại nội tâm giữa người đọc và chính lương tâm của mình. Những câu hỏi tưởng chừng giản dị như “Bạn đã làm gì cho người nghèo hôm nay?” hay “Bạn đã thực sự yêu thương người bên cạnh chưa?” lại có sức lay động mạnh mẽ. Mẹ Teresa không thuyết giảng, không áp đặt, mà khiến mỗi người tự nhìn lại cách mình đang sống. Đó là kiểu đối thoại không nhằm tranh luận, mà nhằm đánh thức ý thức và trách nhiệm cá nhân.

Thông qua cách viết sâu lắng và giàu suy tư, Thomas Moore đã khắc họa Mẹ Teresa như một biểu tượng của tình yêu vượt lên trên cảm xúc, một tình yêu gắn với hành động, tha thứ và sự trung thành bền bỉ với điều thiện. Cuốn sách không kêu gọi những điều lớn lao, mà nhấn mạnh vào những hành động nhỏ bé nhưng chân thành: một cử chỉ quan tâm, một lời nói tử tế, một sự sẻ chia giản dị.

“Mẹ Teresa - Trên cả tình yêu” vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người, mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách sống. Cuốn sách mang đến câu hỏi: trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã thực sự sống với tình yêu thương, sự tha thứ và trách nhiệm đến mức nào? Và chính việc đi tìm câu trả lời ấy mới là ý nghĩa lớn nhất mà cuốn sách mang lại.

Duy Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Truyện ngắn: Hoa lê tuyết nở bên lưng đồi
Gió thổi hơi sương lạnh tràn xuống bản từ đỉnh Hồng Thái. Phàn chưa chịu mặc áo khoác, sức trẻ căng tràn đang cố sức cuốc nốt mảnh ruộng để gieo rau cải đắng. Vác cuốc đi về, cái lạnh đuổi theo, Phàn giẫm lên trên cơn gió lạnh rảo bước về nhà.
31/03/2026
Khi âm thanh chạm đến đỉnh đèo huyền thoại
Nhạc sỹ Hoàng Lân cùng người anh em sinh đôi Hoàng Long là cặp nhạc sĩ quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam từ gần nửa thế kỷ qua. Trước đây, tên tuổi hai người thường gắn với nhau tạo thành liên danh hai nhạc sỹ trong nhiều tác phẩm, nhưng sau đó tên của hai người được tách ra.
31/03/2026
Một vẻ đẹp cô đơn và tinh khiết
Xứ tuyết là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Yasunari Kawabata (1899 - 1972), nhà văn Nhật Bản đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học năm 1968, nổi tiếng với văn phong tinh tế, giàu chất thơ và giàu chiều sâu nội tâm.
29/03/2026