Tết là biết ơn, Tết là hy vọng
Có thể nói Tết là một phần không thể thiếu trong văn hóa người Việt. Dù cuộc sống có bao nhiêu thay đổi nhưng ngày Tết trong lòng mỗi người Việt vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, khơi mở tình yêu quê hương, thể hiện lòng biết ơn và niềm mong chờ, hy vọng cho một năm mới tươi sáng hơn.
![]() |
| Minh họa: Xuân Đức |
Sự biết ơn ấy nằm trong những cơn mưa xuân ấm áp đang về, trong sự thao thức của lòng người chờ đợi, trong sự thiêng liêng của hương nến trên ban thờ mỗi gia đình, trong sự chào hỏi ân tình của mọi người khi gặp nhau, trong giờ phút thiêng liêng chờ đón giao thừa, trong sự tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất…
Khi hương xuân chạm ngõ, cánh gió nao nao trong làn mưa bụi lất phất bay, những ký ức thấm đẫm hương vị Tết xưa lại chầm chậm quay về trong tâm trí tôi. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, trong miền ký ức của tôi vẫn nguyên vẹn những dấu ấn sâu đậm về những cái Tết đầm ấm, mộc mạc mà sâu sắc, thân thương đến lạ.
Nhớ những ngày cuối năm cùng cha mẹ, chị em đi tảo mộ, thắp hương cúng khấn mời ông bà và những người thân đã khuất về sum họp, ăn Tết cùng con cháu. Nó như mở ra một cánh cửa vô hình để những người sống và những người đã khuất gặp nhau cho dù chỉ ở trong cảm giác và cảm xúc. Nó dâng lên trong chúng tôi lòng ơn kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Và nó gieo vào lòng người sống những hạt giống của tình yêu thương để kết nối với cội nguồn.
Tết đọng lại trong tôi cái mùi xưa cũ bâng khuâng vốn có của nó. Như một phần ký ức không phai trong nỗi quê xưa dằng dặc. Ai xa quê, xa nhà mà chẳng nôn nao mong được trở về để được thắp lên bàn thờ tổ tiên nén nhang thơm và quây quần bên mâm cơm sum vầy chiều ba mươi Tết. Hằng năm vào những ngày giáp Tết, tôi thích ngắm nhìn những người khăn gói về quê ăn Tết. Hình ảnh ấy luôn làm tôi thấy cay cay nơi sống mũi.
Nhớ, sau bữa cơm tất niên, mẹ tôi tất tả làm gà, đồ xôi cho mâm cúng giao thừa. Hình ảnh bà nội thành kính lễ quan Tân niên giờ phút giao thừa luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Dường như, khoảnh khắc đó, bao điều hy vọng tốt đẹp trong năm mới được nội gửi gắm vào lời khấn nguyện. Mùi nhang trầm như vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Ký ức luôn là một điều gì đó thật hiện hữu mà khó gọi thành tên.
Cuộc sống thay đổi từng ngày từng giờ nhưng có những giá trị chạm khảm vào tiềm thức không thể lu mờ. Bữa cơm đoàn viên chiều ba mươi ấm cúng trong mùi nhang Tết ngọt nồng quyện gió se; tiếng nói cười rộn rã chúc nhau những điều tốt đẹp; khoảnh khắc nhìn cánh hoa thanh tân mà rạo rực hy vọng. Những điều ấy không phải là thói quen. Nó luôn là sự tươi mới trong thân thuộc, là nét văn hóa được gìn giữ giữa biến thiên cuộc sống.
Với tôi những ký ức về Tết là những dòng suối nho nhỏ chảy trong tâm hồn. Nó không chỉ là về những món ngon, những trò chơi truyền thống, mà còn về tình cảm, ý nghĩa sâu sắc mà Tết mang lại. Ngay cả khi cuộc sống thay đổi và chúng ta trưởng thành, những ký ức về Tết vẫn là nguồn động viên và niềm hạnh phúc, làm cho con người sống tốt đẹp hơn!
Từ tấm bé tôi đã được bà nội giảng giải: “Mùng 1 Tết Cha là chúc Tết nhà Nội. Mùng 2 Tết Mẹ là chúc Tết nhà Ngoại. Mùng 3 Tết Thầy là ngày Tết Biết Ơn!” Nó có thể là biết ơn những con người cụ thể. Nhưng nó cũng có thể là biết ơn những khoảnh khắc nhờ vậy mà ta trưởng thành. Là biết ơn cả vũ trụ bao la, đất trời bao dung, rộng rãi. Là biết ơn năm tháng đã đi qua, những gì ta có được, từng hy vọng và cả thất vọng. Là biết ơn cả những người ta chưa gặp ngoài đời, ta đọc được họ qua những gì họ viết, họ làm, họ đem đến điều tốt lành cho cuộc đời này…
Tết chỉ diễn ra trong mấy ngày nhưng lại chứa đựng những giá trị tinh thần bền vững của văn hóa Việt. Với mỗi người Việt Nam, một năm luôn kết thúc và khởi đầu bằng Tết. Tết là khép lại hành trình năm trước và mở sang trang mới. Tết đặt chúng ta ở ngưỡng cửa hướng về phía trước, chúng ta lại được ấn nút START với tất cả mong ước, khát khao, hy vọng.
Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết đã ngập tràn trên khắp các miền quê, khi nhà nhà tất bật chỉnh trang để chào đón mùa xuân mới cũng là lúc lòng người rộn rã những yêu thương, chan chứa lòng biết ơn và cùng nhóm lên những hy vọng mới để cuộc sống thêm tròn đầy.
Tết là biết ơn! Tết là hy vọng!
Hoài Thu











Ý kiến bạn đọc