Điểm đến cho người yêu tri thức

- Là người yêu nghề thư viện và từng làm nghề thư viện rất lâu, tôi còn ghi trong hồ sơ chỗ mục nghề nghiệp của mình “Giữ sách”. Và nhờ sống trong rừng sách lại cần mẫn đọc, tôi đã tích lũy được vốn tri thức phong phú trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó khi chuyển đi làm nghề báo chí, văn chương, dù chẳng qua trường dài hạn, chính quy nào tôi vẫn tự tìm được lối viết riêng cho mình. Nói vậy có nghĩa thư viện là người thầy hoàn hảo cho ai muốn tự học hành.

Nhà văn Trịnh Thanh Phong (ở giữa) tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, viên chức ngành thư viện tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân những ngày xuân ấm áp, tôi nhận được giấy mời của Ban giám đốc thư viện đương nhiệm mời đến dự buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, viên chức ngành thư viện tỉnh qua các thời kỳ. Vui vui, mừng mừng tôi rẽ mưa xuân đi. Đến nơi, khi leo lên cái dốc bậc, bậc rất đều. Cửa phòng ngôi nhà lớn đã mở to, người người tấp nập. Gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Anh chị em chúng tôi được Ban giám đốc thư viện đương nhiệm “rước” vào bàn giữa. Phấn khởi quá khi thấy các bác cao tuổi như bác Lê, bác Thu, bác Dung, bác Vinh… tuy tóc bạc phơ nhưng vẫn phong độ, đám chị Kim, chị Thơ, chị Liên, anh Hoàng Tre… dù hưu trí nhưng vẫn phơi phới như là đang thanh xuân. Tay nắm tay nhau vui vẻ, thấy không khí hồn nhiên, ban giám đốc rất tâm lý, bỏ qua nghi lễ chương trình đã sắp xếp vui vẻ dắt cả đoàn chúng tôi đi tham quan khắp ngôi nhà to.

Đầu tiên là vào phòng mượn đọc địa chí, rồi sang phòng đọc thiếu nhi, phòng báo, tạp chí, Điểm truy cập Internet… Phòng nào cũng khang trang, sạch đẹp và nền nếp đúng khoa học thư viện. Bên cạnh sự khang trang của phòng mượn đọc với cả rừng sách dày đủ các thể loại, tôi rất mê phòng đọc thiếu nhi, được trang trí, trưng bày nhiều tranh đẹp, sách đẹp sắp xếp thứ tự, nhìn vào  đã thấy một thế giới tuổi thơ rất sinh động qua các trang bìa mỗi cuốn sách, có sức lôi cuốn người ở lại để tìm hiểu. Điều này tự nói cán bộ thư viện đã nghiên cứu kỹ khi xây dựng phòng đọc này.

Lý thú hơn, hấp dẫn hơn là điểm truy cập internet với ngót 40 máy tính, độc giả thoải mái sử dụng. Tôi ngồi vào một máy, tuy kiến thức mạng không có bao nhiêu nhưng bấm máy cũng đọc được nhiều ấn phẩm đã được đưa lên trang điện tử của thư viện. Thuận lợi là vậy. Thấy tôi say mê tìm kiếm trên máy, chị Lê bảo, bây giờ hiện đại quá chú ạ. Ngày xưa chị em mình thì cứ dòm bằng mắt, bới sách bằng tay, khổ ơi là khổ. Nhiều khi đọc giả đông không đáp ứng kịp còn bị phê bình. Lại kho sách chật hẹp, giá sách mục mọt, bụi đầy mặt, mỗi lần vệ sinh kho chị em mình quá cực. Bây giờ các cháu nó sướng thật. Nhìn cơ nghiệp thế này mừng quá. Tự hào quá. Vâng, có được cơ nghiệp như thế này là nhờ sự quan tâm của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng hết mình của anh chị em đương nhiệm đấy. Các bạn ấy phải ngày đêm cần mẫn cùng nhau học tập, nghiên cứu thì mới cập nhật được sự phát triển chung của thời đại 4.0, mới điều khiển được công việc để nhằm mục đích cuối cùng là phục vụ đầy đủ nhu cầu của bạn đọc. Được như thế này là mừng lắm rồi. 

Nhà văn Trịnh Thanh Phong tham quan phòng đọc cùng các thế hệ cán bộ của Thư viện tỉnh.

Câu chuyện lan khắp phòng, nhiều người cùng ngồi vào máy, cùng tìm kiếm rất say mê… Hết giờ tham quan, mọi người được mời về hội trường. Niềm vui phấn khởi cùng niềm tự hào từ các thành quả của thư viện đang có cứ đầy tràn. Thấy mọi người hoan hỷ, đồng chí Đỗ Thu Hương, Giám đốc thư viện chân thành: “Vui vẻ quá, cho phép cháu được bỏ qua nghi lễ mà xưng bằng cháu. Bây giờ xin mời chị Phạm Thị Kim, nguyên Giám đốc thư viện phát biểu ý kiến”. Chắc trong lòng vui lắm, chị Kim trân trọng giới thiệu danh tính cán bộ thư viện các thời kỳ đã nghỉ hưu với anh chị em cán bộ đương chức, rồi nói lời cảm nhận của mình trước những thành quả mà thư viện đang có.

Giám đốc Đỗ Thu Hương đáp từ và lần lượt giới thiệu các chức danh cán bộ thư viện đang hiện hành và thông tin ngắn gọn quá trình hình thành, phát triển của thư viện tỉnh và những kết quả của thư viện đã hoàn thành trong năm. 

Những năm qua nhờ sự nỗ lực của toàn thể anh chị em trong cơ quan, bình quân mỗi năm thư viện tỉnh đã tổ chức được 1 cuộc triển lãm sách, báo, tư liệu, 12 cuộc trưng bày, giới thiệu sách, báo tuyên truyền những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, quê hương. Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21- 4 hằng năm), tổ chức các cuộc thi như: “Đại sứ văn hóa đọc”, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo... Thông qua các cuộc thi, cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc… Cùng những nhiệm vụ này, thư viện tỉnh đã thực hiện thành công chuyển đổi số, công tác nghiệp vụ và quản lý phục vụ bạn đọc được thực hiện qua phần mềm thư viện số. Các phòng bạn đọc thực hiện theo phương thức kết hợp giữa thư viện truyền thông và thư viện hiện đại/thư viện số, chuyển tải tài nguyên thông tin số lên trang thông tin điện tử của thư viện tỉnh (thuvientuyenquang.vn).

Hiện nay, tổng số sách trong thư viện có 186.800 bản sách in, 18.000 trang tài liệu số, 1.600 trang bài trích báo, tạp chí với 10.000 bản, cấp 1.420 thẻ bạn đọc, tổ chức phục vụ 96.000 lượt bạn đọc, luân chuyển 288.000 lượt sách báo phục vụ thư viện lưu động tại 84 điểm trường, xã, thôn bản, đưa sách báo đến người dân đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Bản báo cáo ngắn gọn nhưng thể hiện được đầy đủ hình thù và nhiệm vụ của ngôi nhà thư viện qua một quá trình dài xây dựng và phát triển. Từ những thông tin này, lại vừa được mục sở thị tại các phòng chức năng của thư viện, tôi thấy lòng mình dạt dào niềm vui sướng, tự hào và càng thêm yêu nghề thư viện. Tôi thấy nơi đây xứng đáng là điểm đến của những người yêu tri thức. Bởi nó là nơi tự làm giàu tri thức cho mỗi người, là người thầy hoàn hảo nhất cho mỗi người muốn tự học, tự nghiên cứu.

Trịnh Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục