Gặp lại Đại sứ Ấn Độ và câu chuyện về bão Yagi bây giờ mới kể

Nhân chuyến công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ Sandeep Arya tại Việt Nam ở Tuyên Quang vào dịp cuối tháng 3-2025, tôi có cơ hội được gặp lại Đại sứ, xin được kể lại kỷ niệm đáng nhớ với Đại sứ khi người dân Tuyên Quang đang phải oằn mình chống chọi với cơn bão số 3.

Tháng 9 năm 2024, cùng với 36 tỉnh, thành phía Bắc, Tuyên Quang là một trong những tỉnh hứng chịu nặng nề hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi). Ngày 11/9/2024 đã thiết lập đỉnh lũ trên địa bàn tỉnh, 6/7 huyện, thành phố, hơn 20 nghìn căn nhà ngập chìm trong lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Lô dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang ngập lụt.

Rạng sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điện thoại cho tôi: “Anh vừa kết nối với Cục Quản lý Đê điều - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, em nghiên cứu và đề xuất phương án tiếp nhận, phân bổ lô hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Ấn Độ ngay nhé. Anh sẽ gửi em số điện thoại của anh lãnh đạo Cục”.

Tôi nhìn đồng hồ là gần 1 giờ sáng, phân vân nhưng vẫn mạnh dạn bấm số máy mà đồng chí Nguyễn Thế Giang vừa gửi, bên kia lãnh đạo Cục Quản lý Đê điều nói, anh vẫn đang ở cơ quan để theo dõi tình hình, diễn biến của cơn bão…

Ngay sau đó, nhóm zalo được thiết lập, gồm nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, các cơ quan chức năng của Chính phủ và tỉnh Tuyên Quang. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và cá nhân tôi được UBND tỉnh uỷ quyền là Chủ khoản viện trợ này.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cùng lãnh đạo Hội CTĐ, Hội Nông dân tỉnh kiểm tra các mặt hàng trước khi cấp cho người dân.

Chúng tôi được thông tin 13h ngày 15/9/2024 chuyên cơ của không quân Ấn Độ sẽ đáp xuống Sân bay Nội Bài. Sau hàng loạt những thủ tục rất nghiêm ngặt thì chúng tôi được cấp phép vào khu vực đỗ máy bay của sân bay.

Nhưng khi chuẩn bị đi, chúng tôi nhận được thông tin chuyến bay phải lùi giờ đáp, sau 3 lần lùi giờ thì 23h45 là phương án cuối cùng, tôi trộm nghĩ: “Công hàm đã thông tin rất rõ ràng, đây là chuyến bay chuyên cơ, mang số hiệu đặc biệt là IFC 1234, được bay bằng máy bay C17 là loại máy bay vận tải lớn nhất, hiện đại nhất thế giới của không quân Ấn Độ sao mà lại Delay được?”.

23h đêm, sân bay Nội Bài lộng gió và bỗng dưng rất lạnh, Đại sứ trong trang phục truyền thống của Ấn Độ nhanh nhẹn bước từ trên xe xuống bắt tay chúng tôi và hỏi thăm rất kỹ về tình hình người dân Tuyên Quang trong bão lũ. Đại sứ xin lỗi chúng tôi vì chuyến bay phải delay 3 lần, vì lúc này Ấn Độ cũng đang đón cơn bão lớn, sân bay Niu Đê-li mưa gió rất to, khiến chuyên cơ không thể cất cánh đúng giờ, bỗng nhiên tất cả chúng tôi đều lặng đi, nước bạn cũng đang chịu bão…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hoàng Long cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ Ấn Độ đối với tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc C17 to như toà nhà 3 tầng từ từ lăn đường taxi vào sân đỗ, cửa khoang sau được mở ra, lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt “Ngựa thồ cỡ lớn” với hàng chục tấn hàng được chằng gọn gàng trong khoang, mọi người đều choáng ngợp. Băng truyền được thiết lập khẩn trương, phi hành đoàn gồm gần 30 người phối hợp với bộ phận mặt đất một cách chuyên nghiệp, hàng được bốc dỡ ngay.

 

Đích thân Đại sứ trao những món hàng tượng trưng vào tay tôi với lời nhắn gửi đầy xúc động: “Tôi thay mặt Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ gửi đến Chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sự chia sẻ sâu sắc nhất, hy vọng món quà này sẽ phần nào giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn…”

Đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hoàng Long và các thành viên Đoàn Tuyên Quang tiếp nhận hàng hỗ trợ từ Đại sứ Ấn Độ.

Đồng hồ chỉ gần 3h sáng, những kiện hàng cuối cùng được xếp xuống sân bay, lô hàng gửi đến Việt Nam lần này gồm 8 mặt hàng với gần 30 nghìn vật dụng là máy lọc nước, dụng cụ nấu ăn, chăn ấm, đèn chiếu sáng…  trị giá hơn 1 triệu USD, được in hình Quốc kỳ Ấn Độ, được phân bổ đều cho 2 tỉnh Tuyên Quang và Lạng Sơn. Đây là lô hàng viện trợ quốc tế đến sớm nhất và giá trị cao nhất gửi đến người dân Tuyên Quang ngay khi bão lũ xảy ra.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hoàng Long và những người bạn Ấn Độ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục thông quan, lô hàng được xếp đầy trên 2 xe đầu kéo và được đoàn viên thanh niên của xã Nam Cường, huyện Đông Anh giúp đỡ bốc xếp, được doanh nghiệp vận tải Dũng Mai ở Hà Nội giúp vận chuyển miễn phí về Tuyên Quang. Ngay sau đó đã được các lực lượng của tỉnh Tuyên Quang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát đến tận tay người dân trên địa bàn toàn tỉnh trong vòng 48 giờ…

Bão lũ đã đi qua, chỉ còn tình người ở lại, người dân xứ Tuyên đã siết chặt tay nhau cùng cấp uỷ, chính quyền vượt qua bão lũ, trong cuộc gặp lại ở Tuyên Quang Đại sứ bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khi Tuyên Quang đã vượt lên khó khăn để đạt mức tăng trưởng 9,4%.

Đại sứ có kể lại câu chuyện tháng 3/1947 Ấn Độ tổ chức Hội nghị Liên Á họp tại Thủ đô Niu Đê -li, Bác Hồ đã cử đoàn gồm 3 đại biểu tham dự và những đại biểu này đã đi từ Tân Trào - Thủ đô Kháng chiến đến Ấn Độ. Đại sứ cho rằng chính truyền thống nỗ lực, chăm chỉ, cần cù vượt mọi khó khăn của người dân Tuyên Quang đã làm nên những kết quả vô cùng đáng tự hào hôm nay và Tuyên Quang cũng đã có mối lương duyên với Ấn Độ từ gần 80 năm trước.

Trong những năm qua, hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong những địa phương có nhiều chương trình hợp tác với Ấn Độ, nhận được nhiều viện trợ, sự hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ Ấn Độ. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 2 khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Chính phủ Ấn Độ tài trợ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ 100.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng).

Đó là Dự án xây dựng phòng học điểm trường Tiên Tốc, trường Tiểu học Bình An, xã Bình An, huyện Lâm Bình, từ năm 2020-2021. Dự án xây dựng phòng học điểm trường Khuổi Soan, trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình, từ năm 2021-2022.

Bên cạnh đó, thông qua Đại sứ quán Ấn Độ, Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa với Ấn Độ. Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Tuyên Quang với sự tham gia của 200 học viên thực hiện các tiết mục đồng diễn Yoga. Tham dự sự kiện có Tiến sĩ Monica Sharma, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt và Đoàn công tác chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dịp thăm và làm việc với tỉnh Tuyên Quang ngày 22-3-2025.   .

Hiện nay, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đang đề nghị tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức 02 sự kiện. Đó là Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với rạp chiếu phim LOTTE CINEMA Tuyên Quang dự kiến tổ chức trình chiếu miễn phí 04 bộ phim do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cung cấp, gồm: “Tiếng gầm tự do”, “Sống chỉ một lần”, “Tiếng anh tiếng em”, “Nữ đô vật”.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga, dự kiến trong tháng 6/2025.

Về hoạt động trao đổi đoàn, năm 2022, Đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam dẫn đầu đã thăm tỉnh Tuyên Quang và tham dự Lễ khánh thành phòng học điểm trường Khuổi Soan, trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Lâm Bình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hoàng Long chụp ảnh cùng những người bạn Ấn Độ và phóng viên báo, đài tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã tham dự các sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức, như: Tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Ấn Độ năm 2022. Năm 2024 tham dự Kỷ niệm 78 năm ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ…

Chia tay Đại sứ để Đại sứ sang thăm Tân Trào và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình “Vì sao lãnh tụ Hồ Chí Minh lại chọn Tân Trào - Tuyên Quang để sống và làm việc gần 6 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng?”, tôi lại nghĩ nhân đạo - từ thiện, “tương thân, tương ái”, không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó còn là xu thế của thời đại, của tình hữu nghị giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới…

NGUYỄN HOÀNG LONG
 Ủy viên BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh